Xin chào cả nhà Yêu Bếp! Hôm nay mình mạn phép chia sẻ chút kinh

  • 413 Views
  • 0 Comments
  • 12 June, 2020
Xin chào cả nhà Yêu Bếp! Hôm nay mình mạn phép chia sẻ chút kinh nghiệm của mình. Đó là nhặt và rửa rau, nói ra nghe hơi ngồ ngộ, vì rau ai mà chẳng biết nhặt và rửa đúng không ạ? 😁😁 Nhưng mình thấy cái rau dễ làm mà khó ăn, à quên dễ ăn mà khó làm này. Đó là rau Bí. Đúng với tên gọi rau Bí, nó bí về thời gian, để rau ăn được mềm, không bị xơ, muốn để tủ lạnh đến hôm sau cũng không bị lên da mới. Rau Bí tước mà không sạch, khi để tủ lạnh sẽ có một lớp da mới, ăn sẽ bị cứng. Rau mua về mình nhặt phần thân để riêng, phần lá để riêng. Thân rau mình thường tước trước, lúc tước nếu đoạn nào già thì bỏ đi ạ. Khi tước mình dùng móng tay bấm sâu vào thân rau rồi tước, một tay cầm rau, một tay tước mình bẻ hơi cong từng đoạn và kéo dài xuống, sau đó mình tước những phần còn lại rồi bấm từng đốt dài khoảng 6-7cm ( vừa ăn). Phần cuối cùng của ngọn rau thường tước không hết, khi tước xong hết phần thân mình, để riêng ngọn rau mang đi ngâm với muối hơi đậm, quay ra mình tước phần lá.Lá mình cũng để riêng làm hai phần, thân lá và lá.Lá tước mặt trước và mặt sau của lá để không bị xơ lá già thì bỏ. Sau khi lá tước xong cho vào ngâm cùng với phần ngọn, để thêm 5 phút rồi rửa, lúc rửa lấy tay kì vào ngọn rau, chỗ nào có lông sẽ rụng ra, nếu kì nhẹ không rụng lông rau thì mình kì mạnh tay chút nó sẽ rụng ra ạ.Chỉ ngâm muối mà không kì lông không rụng được đâu ạ.Mọi người cứ bảo chỉ cần ngâm muối rồi rửa là lông rau sẽ rụng ra, nhưng mình đã làm không hết được. Khi luộc nó có nhiều bọt bẩn bám vào thành nồi.Lần đầu viết bài văn có lủng củng thì xin mọi người cũng bỏ qua ạ. Cả nhà cũng cho ý kiến đóng góp để Yêu Bếp ngày càng lớn mạnh hơn.

Xin chào cả nhà Yêu Bếp!                Hôm nay mình mạn phép chia sẻ chút kinh

Xin chào cả nhà Yêu Bếp!                Hôm nay mình mạn phép chia sẻ chút kinh

Xin chào cả nhà Yêu Bếp!                Hôm nay mình mạn phép chia sẻ chút kinh

Xin chào cả nhà Yêu Bếp!                Hôm nay mình mạn phép chia sẻ chút kinh

Xin chào cả nhà Yêu Bếp!                Hôm nay mình mạn phép chia sẻ chút kinh

Xin chào cả nhà Yêu Bếp!                Hôm nay mình mạn phép chia sẻ chút kinh

Xin chào cả nhà Yêu Bếp!                Hôm nay mình mạn phép chia sẻ chút kinh

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Công thức nấu ăn
icon01
Gà nướng “N” vị Gà nguyên con bỏ đầu, chân ( tầm 2,2-2,5kg) Gia vị: Tỏi đập dập

Gà nướng “N” vị Gà nguyên con bỏ đầu, chân ( tầm 2,2-2,5kg) Gia vị: Tỏi đập dập những vẫn nguyên nhánhSả đập dập, sắt ...

Công thức nấu ăn
icon01
**Mượn Bếp Yêu Mình!**Sức sống của bếpTrước kia bản thân em nấu xong một bữa ăn xong

**Mượn Bếp Yêu Mình!**Sức sống của bếpTrước kia bản thân em nấu xong một bữa ăn xong khi thì quay cuồng chóng mặt, khi t ...

Công thức nấu ăn
icon01
Mong Năm Mới Sáng Lạng, May Mắn Và Nhiều Tiền

Mong năm mới sáng lạng, may mắn và nhiều tiền ...

Công thức nấu ăn
icon01
Khoe với bếp chiếc bánh đầu tay của em: chesecake xoài ạ!Bánh em làm tuỳ theo sở

Khoe với bếp chiếc bánh đầu tay của em: chesecake xoài ạ!Bánh em làm tuỳ theo sở thích và công thức áng áng chừng chừng ...

Công thức nấu ăn
icon01
Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt dành riêng cho các công chúa nhỏ và các siêu

Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt dành riêng cho các công chúa nhỏ và các siêu anh hùng nhí. Chúng em là một nhóm nh ...

Công thức nấu ăn
icon01
Ngày siêng năng... Trời mưa mà ăn 2 món này là bá cháy luôn Thân là con gái 27

Ngày siêng năng... Trời mưa mà ăn 2 món này là bá cháy luôn Thân là con gái 27 cái mùa xuân rồi nhưng bình thường toàn ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ