Hành trình yêu bếp của một người hậu đậu
Rồi bỗng một hôm không thể ngồi yên được nữa tay chân mình lại ngứa lên mình nghĩ làm cái này đi, làm món này đi, làm bánh này đi... những thứ mà mình nghĩ nó dễ lắm và kết quả là tèn ten ten 👇👇👇(T-T) khóc cả 1 dòng sông. Ngay lúc đó mình nhắn tin liền cho nhỏ bạn, nó chính là đứa mời mình tham gia Yêu bếp. Mình nói nó thật ra mình ghét bếp lắm mình không yêu bếp bao giờ cả rồi bù lu bù loa kể sự tình cho nó nghe vân vân và mây mây... Ui thì em í nghe xong cũng an ủi mình xyz xác kiểu. Mình thầm nghĩ thôi ta lại về “ like dạo “ cho vui cửa vui nhà.
💪💪💪 Cứ thế ngày này tháng nọ trôi qua cho đến 1 ngày thứ bảy đẹp trời bệnh cũ tái phát chân tay lại ngứa ngáy nhưng lần này rút kinh nghiệm xương máu trước khi bắt tay vào làm mình nhắn tin cho cô nàng chỉ mình ít bí kíp để cho món bánh mình thêm “ thần thánh “. Ta đa 🙌🗣👀 quả là không phụ lòng người thành công ngoài mong đợi nhé. Mình làm bánh mì không còn bị cháy, bị khô và bị cứng như đá nữa. Mình vui không thể tả nổi cả đêm không ngủ được luôn. Trong lòng mình lại thấy Yêu Bếp quá trời quá đất. Mình nghĩ Yêu Bếp thật ý nghĩa nó làm cho mình thấy yêu đời hơn, yêu cuộc sống biết bao và yêu cái bếp nhà mình nữa. Hihi😘😘😘😘
🌺🌸🌼🌻 Đây là lần đầu mình viết bài trên Yêu Bếp để share cho mọi người biết niềm vui của mình. Qua đây mình cám ơn mọi người đã truyền cảm hứng cho mình yêu bếp trở lại. Chúc các bạn có thật nhiều sức khoẻ để lan toả đam mê đến những bạn khác có cảm giác giống mình và mong có thêm thật nhiều siêu phẩm trên Yêu Bếp🍀🌞
#MượnBếpYêuMình
#HeForSheAtHome
#Thửtháchtháng5
#YêuBếp
#EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây