Xin chào mọi người! Nhanh quá! Vậy là đã hết một tuần nữa rồi và ngày hôm nay mình

Xin chào mọi người!
Nhanh quá! Vậy là đã hết một tuần nữa rồi và ngày hôm nay mình lại muốn chia sẻ tiếp với mọi
người 2 công thức bánh khác để cùng vào bếp ngày cuối tuần!
Thực ra đây đều là những công thức mà mình đã từng nhắc tới tuy nhiên lần này mình đã thực
hiện một số thay đổi dựa trên một số tiêu chí: nguyên liệu gần gũi và dễ kiếm hơn, hương vị
cũng cuốn hút hơn với tụi trẻ con. Và mình nghĩ rằng với độ dễ thuộc dạng “siêu thân thiện” với
tất cả trình độ nấu nướng này thì mọi người nên mạnh dạn thực hành luôn xem sao nhé!

Trước tiên, mình muốn lan man một chút xíu đã. Mình thuộc thế hệ 9x đời giữa, tức là ở “thời” của mình thì cuộc sống vật chất cũng như tinh thần của tụi trẻ con không quá nỗi thiếu thốn như các anh chị 8x trước đó. Tuy nhiên thì nhà mình cũng không hề khá giả tẹo nào (hồi đẻ mình mẹ mình phải ăn khoai lang trừ bữa nên chắc vậy mà giờ da mình cứ vàng như khoai luộc ấy) nên cũng không có chuyện được ăn quà vặt thoả thích đâu, chỉ thỉnh thoảng thôi. Mình vẫn nhớ như in mỗi lần mẹ chuẩn bị đi làm xa là mình sẽ lấy giấy bút viết thư cho mẹ, đòi mẹ mua kẹo chip chip Hải Hà và mấy bịch milo bột. Cái thư ấy mình sẽ bắt mẹ mang đi để khi nào đọc sẽ nhớ đến mình và không được quên mua quà cho mình nhưng chắc hồi đó thèm quà hơn chứ cũng chưa nhớ mẹ lắm đâu (giờ thì khác rồi: đi đâu chơi vài ngày cũng nhớ mẹ lắm)!!!
Khi mình lớn lên thì có nhiều thứ bánh trái khác hấp dẫn hơn và lạ miệng hơn nên bẵng đi mình không còn nhớ đến những thứ quà tuổi thơ ấy nữa. Cho tới hôm trước, mình được tặng một gói milo bột 1kg, không phải mấy gói nhỏ nhỏ như trước mình hay mê, nhưng nó cũng làm mình khá bất ngờ vì thấy mùi đậm đà hơn so với những loại milo khác mà mình từng thử. Suy nghĩ một hồi mình quyết định lôi đi làm bánh mọi người ạ vì 1 kg thì đúng là uống đến tết cũng không hết! �
Công thức mà mình muốn chia sẻ hôm nay sẽ là: bánh quy Milo nhân sô-cô-la chảy và Milo Cupcakes. Mọi người
đọc công thức trong ảnh mình up nha!
Thank you!
#goodvibesonly

Xin chào mọi người! Nhanh quá! Vậy là đã hết một tuần nữa rồi và ngày hôm nay mình

Xin chào mọi người! Nhanh quá! Vậy là đã hết một tuần nữa rồi và ngày hôm nay mình

Xin chào mọi người! Nhanh quá! Vậy là đã hết một tuần nữa rồi và ngày hôm nay mình

Xin chào mọi người! Nhanh quá! Vậy là đã hết một tuần nữa rồi và ngày hôm nay mình

Xin chào mọi người! Nhanh quá! Vậy là đã hết một tuần nữa rồi và ngày hôm nay mình

Xin chào mọi người! Nhanh quá! Vậy là đã hết một tuần nữa rồi và ngày hôm nay mình

Xin chào mọi người! Nhanh quá! Vậy là đã hết một tuần nữa rồi và ngày hôm nay mình

Xin chào mọi người! Nhanh quá! Vậy là đã hết một tuần nữa rồi và ngày hôm nay mình