Yêu Bếp

YÊU BẾP

Trừ những lúc ra ngoài làm việc, nếu ở nhà, thì bếp là nơi mình dành nhiều thời gian nhất. Bêp la thê giơi riêng. Bếp là nơi mình có thể thả lỏng, đặt xuống mọi áp lực và phiền muộn, đăm chim trong hương thơm cua cac loai rau cu, thao môc, thức ăn la nơi minh co thê thoa sưc thư nghiêm va sang tao nhiêu mon ăn mơi. Bếp la nơi tao ra tinh yêu giư lưa cho tô âm gia đinh. Mình yêu bếp.

Bạn biết không, những điều chúng ta yêu thích nói lên rất nhiều về tính cách của chúng ta. Mình cảm thấy thật thú vị khi tìm được cảm hứng trong không gian sống đẹp, nhiều cây cối xanh tươi, thức ăn ngon và lành mạnh, được chăm sóc cho người mình yêu thương và chia sẻ những khoảnh khắc, những điều bình dị đẹp đẽ cùng gia đình,.... nó thực sự làm cho cuộc sống của mình an yên, hạnh phúc, có ý nghĩa.

Thỉnh thoảng, mình sẽ làm mới bếp chút xíu, tuỳ theo cảm hứng, cũng có thể theo mùa. Mình không tập trung vào những mảng lớn mà thay đổi những chi tiết nhỏ.

Mình đã từng thuê qua nhiều căn nhà. Dù bất cứ nơi đâu, dù là bao lâu, mình đều đầu tư thời gian, tâm sức vào nơi đó. Nhiều người yêu thương nghĩ cho mình Sao không để dành tiền sau này mua nhà rồi hãy đầu tư, chứ như vậy coi như đang sửa nhà cho người ta còn gì. Mỗi người mỗi triết lý, mỗi quan điểm khác nhau. Mình thì mình không để dành những thứ tốt đẹp nhất cho tương lai chưa xảy ra. Mình sống rực rỡ và bình an nhất ở giây phút hiện tại. Có căn mình để lại cái sàn gỗ, có căn là bức tường trắng tinh sạch sẽ, có căn là những cái cây xanh, Mình yêu cuộc sống này, mong muốn góp phần làm cho thế giới đẹp đẽ hơn, dù theo bất kỳ cách nào, hay cho ai.

Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ cho phép chúng ta chuẩn bị xong mới bắt đầu sống tốt, kế hoạch sẽ mãi mãi không thể đuổi kịp những thay đổi. Chính vì thế, ngày nào còn sống, ngày ấy hãy biến cuộc đời của mình trở nên ý nghĩa và tươi đẹp theo cách của riêng mình. Trích "Sống tốt nhất trong những ngày đẹp nhất"_ Dịch Tiểu Uyển

Bạn có đang sống cuộc đời mình ao ước không Dù thế nào, thì mình cũng chúc bạn dám sống và được sống cuộc đời có nghĩa, tươi đẹp theo cách của riêng bạn nhé!

Yêu thương,
Ni.

Yêu Bếp

Yêu Bếp

Yêu Bếp

Yêu Bếp

Yêu Bếp

Yêu Bếp

Yêu Bếp

Yêu Bếp

Yêu Bếp

Yêu Bếp

Yêu Bếp

Yêu Bếp