Ikebana - Yêu Bếp có Hoa

#YêuBếpCóHoa
Từ lúc Yêu Bếp có góc cắm hoa, mình cứ mê mẩn ngắm các bình hoa của mọi người chia sẻ.
Đặc biệt gần đây, mọi người chia sẻ nhiều về Ikebana, nhất là chị Ta Kim truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mình.
Mình cứ xuýt xoa với chị bạn mình là ôi em mê mẩn những chiếc bát, bình cắm Ikebana của Nhật quá chị ơi. Xuýt xoa cho sướng mồm chứ không ngờ chị ấy cũng là mem Yêu Bếp và lại nhớ đến cái sự xuýt xoa của mình đến vậy.
Tối qua, tự nhiên thấy chị sang chơi, kệ nệ vác theo một bịch nặng trịch.
Trời ơi thì ra bả kiếm được cho mình một cái bát gốm Ikebana đẹp tuyệt vời cùng bộ chông đồng xịn đét để cắm Ikebana.
Xúc động nghẹn ngào, vui sướng quắn lên vội vàng khua trong nhà, có hoa gì lá gì lôi tạm ra cắm một bát hoa xinh xinh. Ngắm vội vã trước khi pack đồ đi SG. Mấy ngày tới sẽ không ở nhà ngắm được nên chụp tạm tấm hình khoe Yêu Bếp nè.
Mọi người đừng chê mình cắm vụng nhé. Mình sẽ học hỏi dần.
Mình chẳng biết gì về Ikebana đâu, chỉ biết hít thở nhẹ nhàng, vui vẻ trong lòng, thả lỏng cơ thể để tìm đến những thứ hoa lá tốt nhất mình có thể có, để cắm một hình dung vào chính khoảnh khắc ấy: "bây giờ và ở đây", bằng những gì mình có.
Mong Yêu Bếp sẽ có thật nhiều thành viên mê Ikebana và chia sẻ học hỏi nhau nhá!

Ikebana - Yêu Bếp có Hoa