4 Năm Về Làm Dâu Lần Đầu Tiên Mình Được Vào Bếp Chuẩn Bị Cơm Cúng. Mẹ Chồng Mình Bảo

4 năm về làm dâu lần đầu tiên mình được vào bếp chuẩn bị cơm cúng. Mẹ chồng mình bảo thấy con dâu mua nhiều nồi niêu như thế nên năm nay nấu thử 1 bữa thay vì ra ngoài ăn xem sao. Chồng mình ở ngoài đã bảo nấu ít thôi còn lại đặt nhà hàng cho nhanh tại Ở Đài giới trẻ giờ ít nấu ăn, ra hàng là chính,nên đâm ra ở nhà có vụng tới mấy thì kiểu đứng giữa cả nhà không biết nấu ăn thì làm gì cũng sẽ nổi bật 🤣🤣 chồng mình biết sự vụng về của vợ nên bảo đồ gang là cứu cánh to lớn cho công cuộc làm dâu của mình,không thể tiếc tiền được.
Đảm bảo với cả nhà đồ rán bằng chảo gang ngon vô địch nhé, ngoài giòn trong mềm.🥰🥰 đồ gang dùng cho chưng hấp Hải sản cũng ngon cực kì nên đa phần vụng tới mấy chỉ cần làm đúng hướng dẫn ko để cháy đít nồi là kiểu gì cũng ngon 🤣 ghét mỗi là nó hơi bị nặng nhưng dùng quen thì khỏi đi tập gym năm tiết kiệm kha khá tiền cả nhà ạ.
Nay được dịp dọn nhà tiện vác nồi ra ngắm lấy động lực tàu ngầm trong yêu bếp học nấu ăn hihi.