Ẩm thực Bó Đũa

CHUYÊN MỤC REVIEW QUÁN VẮNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG NGON

Cả tuần nay hai vợ chồng em đau đầu chọn quán ăn chiêu đãi bác từ Pháp về, tìm kiếm 1 quán ăn Việt Nam kiểu ấm cúng đỏ con mắt cũng ra quán này . Lúc đầu đến thấy quán có đúng 1 bàn nên cũng hơi rén về sau cũng thêm được 2, 3 bàn vào. Cuối năm hội họp nhiều các bác lưu lại nhỡ đâu cần nhé!!

Không gian quán Quán nhỏ ăn kiểu gia đình, được cái ngăn nắp sạch sẽ chứ hơi bé, chỉ ngồi được hơn chục bàn. Decor khá xinh.

Nhân viên Nhân viên quán rất nhiệt tình và chu đáo. Bác em khá lớn tuổi đi đứng không vững các bạn còn kéo ghế đỡ bác em ngồi xuống. 10 điểm thái độ nhé !!

Món ăn Gia đình mình đi 4 người nên được mấy bạn tư vấn món lẩu đã, nếu ăn lẩu chưa no thì gọi thêm. Đây là đầu tiên mình gặp quán không chèo kéo khách, tư vấn vừa đủ. Quyết định sa chân vào món là lẩu bò Ba Toa và nộm bưởi tôm vì nghe món này có vẻ thanh mát.

Lẩu bò Ba Toa Nước lẩu sóng sánh đậm đà. Định lượng nồi này cũng khá nhiều đó, mà công nhận giá hợp lý thật đấy ăn trong nhà hàng mà giá có 399k thui. Lúc xem menu em nghĩ chắc nồi lẩu bò 400k thì cũng bé thôi, ai dè mang ra to chà bá. Nói chung đáng tiền.
Nộm bưởi tôm theo như bác mình nhận xét là món ăn khá lạ miệng và hấp dẫn. Hai thành phần chính là tôm và múi bưởi, chấm 810. Tôm dai giòn tuy nhiên múi bưởi hơi ngọt quá, theo em ăn nộm chọn bưởi chua sẽ ngon hơn.
(Cuối bữa ăn xong nhà mình có order thêm 1 đĩa thịt dải nhưng lúc đó bàn ăn bừa bộn rồi nên mình không chụp lại nữa )

Tổng thiệt hại nhà 4 người hết tầm 600k

Tổng kết
Nhìn chung, gia đình mình khá hài lòng với bữa ăn tại quán Ẩm thực Bó Đũa. Quán khá chu đáo còn viết thiệp tặng bàn mình nữa. Bác mình lúc đi về cứ tấm tắc khen ngon. Note lại thứ 7 này kéo mấy chị em đồng nghiệp đi ăn thôi

Địa chỉ 106D6 - Giảng Võ - Hà Nội( Sau khách sạn Hà Nội )

Kính hội!!!!

Ẩm thực Bó Đũa

Ẩm thực Bó Đũa

Ẩm thực Bó Đũa

Ẩm thực Bó Đũa

Ẩm thực Bó Đũa

Ẩm thực Bó Đũa

Ẩm thực Bó Đũa

Ẩm thực Bó Đũa