Ăn Sáng Ở Nhà: Bữa Sáng Ngon, Đảm Bảo & Vui Cùng Gia Đình
Từ khi gia đình có thêm thành viên nhỏ, thì mọi thứ đều thay đổi theo hướng tích cực.
Ngay cả việc trước đó vốn ăn sáng ngoài hàng thì mình chọn cách tự chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và ăn sáng tại nhà.
Kể cả những lúc có 2 mẹ con thôi mình cũng cố gắng chuẩn bị bữa sáng ở nhà cho đảm bảo.
Nhiều người bảo mình bày vẽ,cả nhà dắt nhau đi ăn sáng ở ngoài cho khoẻ.
Bày vẽ nấu làm gì cho mệt người ra.
Mà cái tính của mình nó vậy, thích mọi thứ tự làm, ăn cũng ngon mà lại đảm bảo.
Sáng cả nha cùng ngồi ăn sáng cũng vui 😁
Mình cũng bận lắm, vì phải chăm chồng sau tai nạn, và con nhỏ; lại phải lo kiếm tiền và làm việc nhà. Chỉ ước ngày có 48 tiếng để làm hết mọi việc thôi ý.
Tối nào mình cũng chuẩn bị trước nguyên liệu để sáng hôm sau nấu hoặc nấu sẵn, sáng chỉ việc hâm nóng rồi ăn thôi.
Mỗi buổi sáng mình đều dành thời gian ép nước rau củ cho cả nhà bổ sung vitamin, tăng cường sức khoẻ. Và 30p sau đó là bữa sáng, con ăn sáng nghỉ ngơi một chút rồi đi học.
Mình chia sẻ với mn bữa sáng nhà mình nhe, có những món mình note công thức để ai thích vào bếp như mình có thể tham khảo ạ!
Thêm 1 list đồ các món ăn sáng m đã từng chia sẻ trên YB:https://www.facebook.com/groups/groupyeubep/permalink/1023220508062104/
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây