Review quán ốc 320 - Quang Trung

[Bài dự thi “Yêu Đất Tổ”]
#RVVT
#LêGrillHouse
Trời lạnh thế này thèm ăn Ốc và hải sản mà ngồi mấy quán vỉa hè kể ra cũng ngại.
Lướt lướt phây thấy mn khen quán ốc 320 ở Quang Trung, nhà cũng gần đấy nên rủ cả ck và con đến ăn thử luôn . 2 vk ck m ăn rất khỏe nên mọi người đừng cười nhé 😂
Ấn tượng ban đầu là không gian sạch sẽ, lịch sự. Ưng nhất là có chỗ chơi cho trẻ con, vừa vô cái là bé nhà m lao luôn chơi rùi
Lúc ngồi xuống và xem menu thì hơi hoa mắt tí vì quá nhiều món, nên đành hỏi bạn nhân viên thì được bạn nhân viên giới thiệu cho mấy món ốc hương sốt trứng muối, ốc bông...
M và ck thấy hợp lý nên gọi luôn cả nồi lẩu ăn cho đã, vì vk ck m đã ngồi thì lai rai lâu lắm 😂
Đồ ăn bưng lên khá nhanh, nước lẩu thơm và ngon, đồ nhúng thì cũng như các quán lẩu khác, được cái tươi sống. Trong lúc chờ lẩu chín, m chén sò mai nướng mỡ hành trước (Vì hấp dẫn và đầy đặn quá mà)
Nó ngon thật sự, nhắc lại vẫn thèm. Chưa đã nghiền lại chuyển sang sò điệp, ngon cứ phải nói là 'nút lưỡi', chắc do lâu không ăn hải sản ngon nên mới thấy 'phê' như vậy😋
Sau đó gia đình m chuyển sang ăn lẩu và ốc, công nhận đồ ở đây ăn khá chuẩn vị, lại sạch sẽ, ấm cúng nữa. Cả nhà 3 người chả nói gì cứ vùi đầu ăn thôi .
Lúc trả tiền thì hơi cao tí nhưng m cũng thấy hợp lý vì đồ ăn sạch sẽ và phục vụ tốt
Nói chung là khá hài lòng khi ăn ở đây, chắc rảnh rảnh lên cơn thèm ốc và hải sản lại rủ cả nhà qua.
Mọi người nếu tới Ốc 320 ăn thì nên đặt lịch trước nhé, không hôm nhà mình qua phải đợi một lúc mới có bàn, nên đợi hơi lâu ^^

Review quán ốc 320 - Quang Trung

Review quán ốc 320 - Quang Trung

Review quán ốc 320 - Quang Trung

Review quán ốc 320 - Quang Trung

Review quán ốc 320 - Quang Trung

Review quán ốc 320 - Quang Trung

Review quán ốc 320 - Quang Trung

Review quán ốc 320 - Quang Trung

Review quán ốc 320 - Quang Trung