BÁNH CĂN BÀ GÁI - SỐ 01 NGÕ HÀNG ĐẬU, Q. HOÀN KIẾM- THỰC TẾ: Mình với bạn đến quán

BÁNH CĂN BÀ GÁI - SỐ 01 NGÕ HÀNG ĐẬU, Q. HOÀN KIẾM

- THỰC TẾ: Mình với bạn đến quán vào tầm 7 rưỡi tối trong tuần. Quán cũng không đông lắm. Đồ ăn lên nhanh, tầm 5 phút là có rồi.

- ĐỒ ĂN: Bánh căn, bánh xèo ở đây được chiên sẵn trước một ít, khi nào có khách vào thì đổ ra chiên lại cho nóng nên hơi ngấm dầu mỡ. 2 người bọn mình chỉ dám gọi một đĩa 10 chiếc vừa trứng vừa thịt thử thôi. Bột ngoài giòn trong hơi mềm, chủ yếu là mùi dầu rán nên không cảm nhận được mùi thơm của các nguyên liệu còn lại. Rau sống sạch sẽ, đu đủ bào sợi ăn kèm đỡ ngấy. Mắm pha kiểu chua ngọt, na ná nước chấm nem. Không có được hương vị kiểu như ở miền Nam :D

- KHÔNG GIAN QUÁN: Gồm hai phần trong nhà và ngoài ngõ. Cả hai chỗ đều chật như nhau, nên không thích hợp với nhóm đông. Bàn ghế nhựa tuềnh toàng nhưng cũng được lau thường xuyên nên không bị dính dầu mỡ mấy :D

- THÁI ĐỘ PHỤC VỤ: Các cô bán hàng tuy không vồn vã, xởi lởi nhưng cũng lịch sự và ân cần phết :D

- GIÁ CẢ: 35k/ đĩa 10 bánh :D

BÁNH CĂN BÀ GÁI - SỐ 01 NGÕ HÀNG ĐẬU, Q. HOÀN KIẾM- THỰC TẾ: Mình với bạn đến quán