Hành trình yêu bếp của cô vợ 23 tuổi
- Em là một cô vợ, là Mẹ khi chỉ 23 tuổi. Ở tuổi đôi mươi em chưa bao giờ biết Yêu Bếp là gì, cũng chưa bao giờ chăm chút một bữa ăn cho đàng hoàng. Đến khi yêu anh và lấy anh, chưa bao giờ em thấy cuộc đời em hoàn hảo đến vậy, có lẽ em chưa là người hạnh phúc nhất, là người có cuộc sống hôn nhân êm đềm nhất. Nhưng đối với em có Anh cùng tạo dựng nên Gia Đình là điều em trân trọng nhất trong cuộc đời này, em từng thủ thỉ với Mẹ trước khi lấy chồng rằng:”Làm sao để con có thể hạnh phúc nhẫn 30 năm như Bố Mẹ mà ít gây gỗ nhau thế ạ?”. Mẹ nói:”Bao tử của thành viên trong gia đình là quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân con ạ, con có thể không đẹp, có thể không thông minh, có thể không kiếm tiền giỏi nhưng con không thể không nấu cho chồng cũng như các thành viên trong gia đình một bữa cơm ấm áp".
- Thật vậy, em đã từng chẳng dám xuống bếp chỉ vì không muốn mùi dầu ăn vương trên quần áo mình, em đã từng rất ghét bếp chỉ vì nó làm em bỏng dầu khi em còn nhỏ. Nhưng khi em có gia đình của riêng em mọi thứ sẽ khác đi, anh dạy em:”Bếp cần đỏ lửa, gia đình mới hạnh phúc". Em nhớ lần đầu vào bếp, món em làm đầu tiên là Spagetti Bò Bằm vì anh rất thích ăn món này, nhưng em tưởng hoàn hảo chứ thịt thì chưa chín, mì thì cứng ngắt, Anh vẫn cười bảo :"lần sau em làm lâu chút nó sẽ chín thôi đừng buồn, mình ăn ngoài bữa đi em". Nhưng cái câu “Ăn ngoài" làm em buồn rất buồn, em nghĩ tại sao các cô vợ kia làm được còn em thì không, em vô dụng quá, đến khi em có baby và em biết đến Yêu Bếp có lẽ cuộc sống hôn nhân của em thay đổi rất nhiều. Em vừa ngưỡng mộ các chị trong Group Yêu Bếp, vừa nhìn bản thân lại thấy tủi dù chồng em chưa bao giờ nói gì chỉ toàn động viên em.
- Đến lúc con em ăn dặm, em quyết tâm sẽ nấu cho con ăn đàng hoàng vì chồng em đi làm, chỉ một mình em ở nhà nên em không nấu thì con em như thế nào. Chính vì vậy mà trình độ nấu ăn em tăng dần, em bắt đầu lưu các công thức từ Yêu Bếp và những quyển sách công thức nấu ăn em mua được từ nhà sách mà nấu ra một bữa cơm gia đình, vừa cho chồng, vừa cho con ăn tiết kiệm rất nhiều thời gian, lại còn có thể giữ lửa cho Gia Đình. Em lại càng muốn ở trong Bếp nhiều hơn nữa, có lúc em ngồi xem công thức nấu ăn đến 3-4h liền mà không thấy chán, lúc nào cũng chê vì sao thời gian quá ngắn mới chốc đã đến giờ làm việc khác.
- Không chỉ việc Bếp, còn cần thời gian cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đưa con đi chơi cuối tuần, cùng nhau thưởng thức 1 tách cafe mỗi ngày. Cuộc sống như vậy em còn cần gì hơn, chỉ việc yêu anh, yêu con cái, yêu gia đình, yêu cả bản thân.
- Cũng vì vậy nên dù em có bận trăm ngàn công việc em vẫn cố gắng sắp xếp làm một mâm cơm gia đình mỗi ngày, dành cho chồng ít nhất hai tiếng chỉ để cùng nhau uống một tách caphe và tâm sự về công việc của nhau, dành ra hẳn một ngày cuối tuần để đưa con đi biển hoặc đi chơi cùng nhau vào ngày cuối tuần
- Em rất cảm ơn Yêu Bếp (Esheep Kitchen family) , đã khiến em yêu và vun vén cho gia đình mình nhiều hơn, điều mà lúc trước em luôn ngưỡng mộ thì giờ em đã làm được.
#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome
#Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây