Biến phòng khách thành phòng chơi cho con - Kinh nghiệm từ mẹ bỉm

Nhà mình thực ra không phải quá nhỏ, nhưng khi thiết kế và lựa chọn đồ dùng trong nhà không có sự tham khảo nên việc sắp xếp đồ đạc chưa thông minh và hơi thừa thãi (Giá mà vào yêu bếp sớm hơn thì chắc ngôi nhà đã hoàn hảo hơn được chút rồi, xin rút kinh nghiệm cho ngôi nhà típ theo ).

Nhà mình chuyển về nhà mới khi con được hơn 5 tháng tuổi, hồi đó mình cũng chưa nghĩ ra cách sắp xếp hợp lý. Dần dần, qua nhiều lần thay đổi, mình đã tìm được cách phù hợp nhất để biến phòng khách thành phòng chơi của con.

Do tính chất gia đình không mấy khi có khách nên vợ chồng mình quyết định đẩy bàn trà vào một góc, tận dụng làm giá để đồ chơi cho con. Vậy là con có một không gian siêu rộng để chơi rồi nè . Đồ chơi của con mình phân loại theo nhóm để vào giỏ riêng, việc này giúp ích rất nhiều cho con trong việc lựa chọn đồ để chơi và dọn dẹp cất về chỗ cũ. Thỉnh thoảng mình lại thay đổi đồ chơi cho con để tạo cảm giác yêu thích và hứng thú, trẻ con mà, chơi cái gì lâu cũng chán. Đợt nào mà bận quá thì thôi có gì chơi đó thôi con

Ở phòng chơi này mình cũng bố trí một giá sách nhỏ, mình chủ yếu để các cuốn sách lật mở, sách chuyển động, sách bìa cứng ở đây. Mục đích là con vừa có sách đọc khi thích, phần nữa là nhỡ nhà có khách đến chơi, các em bé có nghịch cũng không làm hỏng sách

Biến phòng khách thành phòng chơi cho con - Kinh nghiệm từ mẹ bỉm