CẢ NHÀ YÊU BẾP, CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU🥣🥣🥣🥣👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦
Hôm rồi , mình có viết bài tham gia cuộc thi " Thử thách tháng 5 ", con mình nó bảo: Bà cứ khoe sản phẩm của bà mà không cho con cháu khoe ké để biết công dậy dỗ của bà đến đâu. Hi hi....Vì như bài trước mình viết, con mình được làm quen với bếp từ bé tí ti. Cho nên, lúc làm chủ gia đình rồi thì nàng không còn lạ lẫm gì với bếp, nhất là khi lần lượt làm mẹ của một, hai rồi ba đứa con. Đồng thời với sự lớn lên của những đứa con thì tình yêu với bếp của nàng cũng ngày càng thêm lớn. 🥰🥰🥰🥰🥰
👉 Nhà mình có khó khăn chút là ông bà ở Bắc, con cháu ở Nam, cho nên cứ chiều chiều hay gọi điện vô con cháu, ngoài những câu hỏi về sức khỏe, về học hành, về thời tiết thì có một câu không bao giờ thiếu là: Nay ăn cơm với gì? Cũng vì lẽ đó, con gái mình cứ nấu cơm xong lại chụp hình báo cáo, vì biết kiểu gì ông bà cũng hỏi, thế là trang BẾP NHÀ của nàng ra đời. Vô đó toàn đồ ăn thức uống nàng chụp lại trong nhiều năm. Hôm nay vui vui xin chia sẻ cùng các bạn. 😊😊😊😊😊😊
👉Ấy là con gái mình. Nhiều năm sau khi chàng trai lớp 3 nấu cơm cháy nồi lớn lên, nhà mình thêm một nàng gái nữa. Chỉ ít ngày sau khi cưới, nàng thỏ thẻ: "Mẹ ơi, làm bánh gato bằng nồi cơm điện thế nào, sắp sinh nhật chồng con, con muốn tự tay làm một chiếc bánh mừng anh ấy"
Mình rất mừng khi thấy con hỏi vậy, thế là dẫn đi mua luôn chiếc lò nho nhỏ cho nàng mày mò. Và rồi chiếc bánh đầu tay của nàng ra đời. Tuy chưa đẹp, chưa sắc sảo nhưng là cả tình yêu nàng dành cho chồng, cả nhà trân trọng và rất vui. Thế rồi từ đó, mỗi khi sinh nhật các cháu, sinh nhật bạn bè nàng đều loay hoay thiết kế ra những chiếc bánh để không cái nào giống cái nào, mỗi chiếc bánh tặng đi đều duy nhất một kiểu. Tết nhất thì cũng theo trend làm bánh nọ kẹo kia ăn tết, nấu chè nấu cháo ăn rồi chia bạn bè. Giờ đây, dù hai con nhỏ xíu mà cứ rình con ngủ là ra ôm bếp, cứ như nghiện bếp vậy 😂
Cũng vì có các con như vầy mà mình luôn có những đồng minh. Những khi tụ tập gia đình, cái bếp cứ như bếp của nhà hàng, mà ai cũng đòi làm bếp trưởng, vui nhưng loạn xạ. Lâu lâu, ông phải làm trọng tài. Nhưng tình cảm gia đình thì ngày thêm gắn kết giữa ông bà với con cháu, giữa các trai gái và dâu rể trong nhà. 🥣🥣🥣👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦
Lần nữa cảm ơn admin của Yêu Bếp đã cho các thành viên cơ hội được dãi bày và sẻ chia. Chúc cả nhà Yêu Bếp sức khỏe và hạnh phúc 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Cho mình giới thiệu vài sản phẩm các con làm nhé!
#Mượnbếpyêumình
#HeforSheAtHome
#Thửthachthang5
#YêuBếp #EsheepKitchen












Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên