Ký ức tuổi thơ nghèo khó

Cái thời bao cấp thì hiếm có ai giàu lắm, mà có giàu người ta cũng giấu thí pà luôn chứ chơi đâu. Nên nhà nghèo lúc đó là bình thường, ai cũng vậy à. Rau củ cá tép hầu hết đều tự đánh bắt và trồng trọt. Anh hai tui ngày nào cũng có nhiệm vụ đi giăng lưới, bắt được nhiều cá thì mẹ sẽ để lại vài con nhỏ nhỏ, còn lại đem đi đổi gạo hết

Cá thì ít, con thì đông. Mẹ tui kho một nồi tổ chảng toàn bí, bầu, khổ qua, củ cải, cà chua... Nói chung có rau củ gì là cho vô ráo trọi. Bữa nào anh Hai tui cất vó có tôm là bán hết, chỉ được ăn tép trấu, tép mòng để nguyên râu ko cắt cho đỡ hao... Bữa tui thèm tôm quá nên lén bẻ càng lại giấu vô túi áo, báo hại anh Hai bán bị người ta chê, mua bằng với giá tép lóng, về bị mẹ rầy không biết giữ để nó rụng càng mất giá. Tui vì thèm nên hèn nhát nín thinh, chờ mẹ nấu cơm xong tui nhét mấy cái càng vô đống tro, chưa kịp chín đã lôi ra ăn ngấu nghiến vì sợ bị phát hiện. Cái đồ ăn vụng sao mà nó ngon chèn ơi ta nói......

Mấy bữa mưa thúi đất thúi trời mấy anh em nằm tréo ngoảy trên cái chỏng tre bên chái bếp nhìn mẹ và chị lúi húi bên bếp nấu cơm, mưa nhiều , nước dâng đã không kiếm cá kiếm rau được mà cái bụng nó cứ réo rần rần.... Chị sáu lén xúc thêm lon gạo nữa cho mấy anh em ăn cho đã thèm.

Bữa cơm nghèo chỉ nồi cơm tổ chảng và ơ cá kho toàn rau củ. Tiếng xì xụp, tiếng nói cười của mấy anh chị em, xen lẫn tiếng mưa rì rầm, tiếng con ễnh ương uôm oam gọi bạn, tiếng mẹ khe khẽ nhắc tui và con út nhai cơm đừng hở miệng, cầm đũa cho cao gắp một lần không được thả xuống, nuốt xong rồi hãy nói.... vậy thôi mà mấy anh em hồn nhiên khôn lớn, hồn nhiên mập ú trắng hồng như heo tới lứa. Đó là hình ảnh khắc ghi sâu đậm nhất trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Càng lớn tuổi ký ức càng đậm nét

Đúng là già hay nhớ chuyện xưa hihi...
(Công thức cũng trong hình heng)
Ờ cho tui khoe thêm vài góc nhỏ của bản nhen hihi...

Ký ức tuổi thơ nghèo khó

Ký ức tuổi thơ nghèo khó

Ký ức tuổi thơ nghèo khó

Ký ức tuổi thơ nghèo khó

Ký ức tuổi thơ nghèo khó

Ký ức tuổi thơ nghèo khó

Ký ức tuổi thơ nghèo khó