Cảnh báo tất cả các bạn nào có ý định đi ăn gogi hay sumo tầm này nhé. Mình là BIG

Cảnh báo tất cả các bạn nào có ý định đi ăn gogi hay sumo tầm này nhé. Mình là BIG FAN của thịt nướng vậy nên sau khi hết cách ly mình lao đi ăn gogi luôn cho thoả nỗi nhớ mong. Trc khi đi mình rất háo hức, tưởng tượng ăn những miếng thịt mọng nước cùng với kim chi, nhưng không các cụ nói hy vọng nhiều thất vọng càng lớn. Mình ngồi hị hụi nướng, ban đầu đã ngửi thấy cái mùi j đó sai sai rồi. Tự nghĩ chacw là mùi nước tẩy rửa cho nó vui bản thân đi. Đến khi ăn được miếng thịt đầu tiên thì ôi thôi, em xin phép chửi bậy phát @₫&@&k?&) phải nói là thịt hôi quá kinh khủng, mình phải nhổ ra luôn. Lại tự an ủi bản thân để ăn tiếp k phí tiền quá nhưng sau đó là chuỗi những sự thất vọng: kimpab lại gạo vì để trong tủ lạnh, kim chi như vừa mới muốn ăn chả có vị j, salad thì rau ủng và nát, nước uống thì nhạt nhẽo có mùi lạ. Thịt thì ăn 10 miếng đến 8 miếng hôi như kiểu thịt để quá lâu trong kho đông lạnh vậy. Chán quá m có gọi quản lý ra ý kiến thì bạn ấy bảo vậy em gọi cho c thịt lợn nhé, thịt lợn tươi hơn chị ạ. Vì chán quá bọn m cũng chả muốn ăn nữa, đi về sớm.
Dc: hôm qua bọn m ăn ở 14 Nguyễn Thị Định.