Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi

Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi người đều nói sao bỏ phố lên rừng😊. Hồi mới về nó hoang vắng làm sao, tối tôi còn chả dám ra đường, gọi là làng xóm thì đúng hơn, tối om chả có đèn đóm gì, ếch nhái kêu cứ gọi là điếng tai luôn😁, vài tháng đầu thay đổi nơi sống thì thấy thích thú, sau bắt đầu tôi buồn, tôi chán, rồi khóc đòi về nhà Hà Nội😅 . Chăm sóc 2 đứa nhỏ bận bịu, rồi quên, rồi dần dần quen ngoại ô, không còn thấy nhớ nhung gì sất. Mới đầu là miếng đất chả có danh giới gì, cổng ngõ thì không, nhưng nhìn nó rộng rộng, có ao có vườn cũng hay hay. Giữ nguyên nền nhà 5 gian, làm lại mái gỗ, lợp lại ngói, kè lại ao, đắp đất vườn, trồng hàng cau, xây bể nước mưa, cũng tạm ổn. Nhưng vườn thì rộng, nhà thì chật, 2 đứa trẻ lớn dần, nhu cầu sinh hoạt phát sinh, và thế là lại công cuộc cải tạo, tụi nó hơi giống mẹ thích nhà hiện đại hơn kiểu nhà lối cũ😅.. tiếp tục xây thêm phòng ăn thông phòng bếp nhưng nhất định phải hướng ra sân, vì yêu thiên nhiên mà, thêm 1 phòng sinh hoạt chung của cả gia đình. Nơi yêu thích nhất của cả nhà là cái sân, cái hiên..Và tôi bắt đầu thích trồng hoa, trồng cây, tập làm nông dân.. Dần dần tôi thấy yêu Nhà tôi rồi😊

Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi

Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi

Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi

Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi

Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi

Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi

Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi

Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi

Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi

Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi

Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi

Chả đắn đo gì nhiều, VC tôi quyết định xa tháp rùa 16 km về ở nhà ngói 5 gian. Mọi