Chào Cả Nhà, Lại Là Em Đây Ạ. Hôm Nay Em Xin Phép Chia Sẻ Tiếp Bánh Phomai Nướng. Kiể
Chào cả nhà, lại là em đây ạ. Hôm nay em xin phép chia sẻ tiếp bánh phomai nướng. Kiểu bánh này thì chắc ai cũng quen, do nướng ở nhiệt độ cao nên bề ngoài cháy bỏng nhưng bên trong lại mềm mềm, thơm thơm. Vốn dĩ phiên bản truyền thống đã rất xuất sắc rồi nhưng lần này em kết hợp với mochi dẻo dẻo và brownie đậm đà vị trà xanh, bởi em nghĩ: nấu nướng là không ngừng sáng tạo 🤪 Cảm thấy vẫn ổn áp, không có vấn đề gì về sức khoẻ nên em mạn phép chia sẻ ạ^^
Công thức cho 1 bánh khuôn tròn 15cm
* Mochi
80g bột nếp 12g đường 1 xíu muối 120g nước
- Trộn đều rồi hấp hoặc cho vào lò vi sóng cho đến khi được hỗn hợp dẻo
- Rắc 1 lớp bột ngô lên đĩa rồi cho mochi lên, phủ 1 lớp bột ngô rồi dàn mochi thành hình tròn, đường kính khoảng 12-13cm
Sau đó thêm 1 quả trứng, 50g đường, trộn đều, được hỗn hợp B
Đổ hỗn hợp B vào A và trộn đều
* Bột bánh phomai nướng
135g kem phomai mềm 35g đường 1 lòng đỏ 1 quả trứng to đánh tan 80ml kem tươi 4g bột bánh ngọt
Tán nhuyễn kem phomai và đường, rồi thêm trứng, khuấy cho thành hỗn hợp đồng nhất thì thêm kem tươi, bột bánh ngọt, khuấy cho thật mịn
* Hoàn thiện bánh
- Chia hỗn hợp matcha brownie thành 2 phần. Đổ phần đầu vào khuôn rồi cho mochi lên và đổ phần matcha brownie còn lại lên. Cuối cùng đổ phần hỗn hợp phomai lên