Chào cả nhà.Mẹ mình là 1 cô thôn nữ chính hiệu, tóc dài đến khoeo chân, tết đuôi sam

Chào cả nhà.

Mẹ mình là 1 cô thôn nữ chính hiệu, tóc dài đến khoeo chân, tết đuôi sam 2 bên và đã trở thành nữ sinh Văn Khoa - ĐH Sư Phạm Hà Nội từ những năm 69..
Trong vô vàn ký ức của Mẹ về thời sinh viên, với cơm độn, canh rau nấu muối .... thì Mẹ nhớ nhất là món mỳ vằn thắn do 1 Cô Giáo của Mẹ nấu chiêu đãi cho SV sơ tán.
Sau này, khi đất nước Hoà Bình, mỗi lần có dịp lên Hà Nội, Mẹ lại đến Cầu Gỗ để ăn mỳ vằn thắn.
Mẹ nói: không hiểu họ nấu như thế nào mà Mẹ ăn ngon lắm, thơm lắm, nước dùng ngọt thỉu, ăn mãi không chán 😍

Mình đã thử ninh nhỏ lửa nước dùng với xương đuôi heo, vỏ tôm, tôm khô và 1 nắm sá sùng..., cùng với nấm hương, củ cải trắng và nêm nếm gia vị các loại ... thấy gần giống Cầu Gỗ... gần thôi chứ chưa chuẩn lắm, chắc mới Cầu Giấy 😂😂😂😂

Cuối tuần thời tiết mát, đổi món cho Bố Mẹ, cho cả nhà cũng khá thú vị phải không ạ
——-
Ảnh cuối là cô nữ sinh Văn Khoa và chàng sv trường KTQD chụp T1/2021 ... họ đã bên nhau 47y rồi đó ạ 😜😜😜

Chào cả nhà.Mẹ mình là 1 cô thôn nữ chính hiệu, tóc dài đến khoeo chân, tết đuôi sam

Chào cả nhà.Mẹ mình là 1 cô thôn nữ chính hiệu, tóc dài đến khoeo chân, tết đuôi sam

Chào cả nhà.Mẹ mình là 1 cô thôn nữ chính hiệu, tóc dài đến khoeo chân, tết đuôi sam

Chào cả nhà.Mẹ mình là 1 cô thôn nữ chính hiệu, tóc dài đến khoeo chân, tết đuôi sam