Review SoHo Steak Phố Huế
- Cảm nhận đầu tiên là khi bước vào quán thấy lễ tân hoặc thu ngân ngồi ngay cửa và có tận 2 bạn không thân thiện nhiệt tình lắm cứ ngồi nch với nhau rồi mới hỏi là e đi mấy người và chỉ vào bàn.
- Tiếp đến vào không gian quán thì e thấy ok khá là đẹp và ấm cúng.
- Còn về phần đồ ăn,đồ uống : Steak e order medium rare nhé nhưg e thấy nó khá là giống rare vì cái phần rìa ngoài vẫn còn đỏ ( e chụp bằng foodie nên màu nó tươi và bắt mắt hơn nhiều ) gia vị tẩm ướp thịt tạm ổn. Steak kèm thêm sốt nấm thì e thấy phần sauce nó không ngon lắm vì không thơm- chỉ ngậy mùi kem là nhiều giống như kiểu đun sôi phần kem xong thả nấm vào là xong ý 🙄 Rồi e có order thêm ly vang đỏ của Chile nói thật với mọi người là em cũng làm bên nhà hàng và rượu vang mở rồi để 4 ngày là uống cái vị nó đã không ổn r ý. Em có hỏi nhỏ với bạn nv là vang của nhà mìh để mấy ngày rồi thì bạn bar kêu là vang mới 🤨 vang mới mà tại sao uống mùi rượu vang chua như kiểu cho lát chanh rồi không có mùi rượu và độ cồn của rượu ??
- Tiếp đến là thời gian mở cửa : E không thấy ghi giờ bán hàng với giờ đóng cửa. Bọn e đến lúc 9h( em vừa tan làm nên rủ bạn đi ăn luôn) ngồi một lúc order là 9h10 và ra đồ chắc là 9h25. Thường khi mà nv order khoảng tầm 9r hoặc 10h kém 20 là last order thì nên báo với khách là giờ này order cuối phiền anh chị vui lòng chốt order giúp em và 10h là bọn em đóng cửa hàng . Nhưng không 9h25 ra đồ và khoảng 9h40-9h45 các bạn ý mang hoá đơn ra để vui lòng thanh toán trước và cũng không nhắc gì về việc đóng cửa nhà hàng. Lúc sau 10h bọn em cũng vừa ăn xong steak thì nv quán nói xl bọn em đến giờ đóng cửa 🤨
Nói chung là em cũng không hài lòng lắm nên e cũng sẽ không quay lại đâu ạ ^^ Đây là ý kiến cá nhân của em thôi chứ e thì không hài lòng với nhân viên và phần sauce cho lắm
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây