Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc

Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc bài của các thành viên trong nhóm. Thực sự thì em nấu ăn không có giỏi và rất ít vào bếp. Nhưng khi đọc bài chia sẻ của mọi người, nhìn ảnh mọi người chụp mà lòng cũng ấp ủ 1 lúc nào đó mình có thể vào bếp hết mình như mọi người.
Em không có tài nấu nướng nên chẳng khi nào dám chia sẻ gì trên nhóm mà chỉ âm thầm theo dõi thôi ạ. Nhưng sau khi biết được thử thách " Mượn Bếp Yêu Mình" thì em cũng muốn mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình. Biết đâu trong số 1 triệu thành viên. Cũng sẽ có ai đó đang giống như hoàn cảnh của em. Và cũng đang loay hoay tìm cách "yêu mình" 😊
❤️Em của 2 năm về trước (khi đó chưa biết đến Yêu Bếp) cũng luôn tìm tòi các công thức nấu nướng. Em nấu không có khéo, nhưng cũng không tệ. Rất thích bày biện bếp núc sao cho đẹp, tủ lạnh thì phải yêu môi trường, đi chợ cũng sống xanh lắm ạ. Các bác ở chợ nhớ em nhất luôn vì cả chợ có mình em dùng làn và hộp đựng thức ăn. 😁😁😁. Thi thoảng cũng bày biện món này món kia. Nói chung ngày ấy nhiệt huyết lắm. Không cầu kì nhưng kiểu mình đặt tấm lòng khi vào bếp ấy.
Nhưng tiếc là em chỉ nhận lại được những bữa cơm 1 mình 🙂. Với mong mỏi mang cho gia đình những bữa cơm ấm cúng nhưng không thành công. Vì có lẽ mình nấu chưa ngon mà bên ngoài chắc có nhiều thứ đáng bận tâm hơn vậy. hihi. Rồi nhiệt huyết tâm tư cũng không còn từ đó. Tiếc là lúc ấy em chưa biết yêu bản thân mình. Chỉ biết buồn và trách móc thôi.
❤️ Em của 1 năm về trước. Sau nhiều chuyện em bỏ lại tất cả những hứa hẹn, những dự định cùng nhau. Em li hôn và sống cuộc sống độc thân cùng cô công chúa nhỏ. Ai chưa qua chắc không hiểu, lúc mà cuộc đời rẽ những bước rẽ 180 độ thì nó chóng mặt thế nào. Kiểu trước mắt là bầu trời u ám vậy đó ạ.
Nhưng không ai buồn mãi được. Sau nhiều chuyện thì em bắt đầu dần học được cách yêu bản thân mình. Yêu từ những điều nhỏ nhặt, những thứ xung quanh mình, những việc mình làm.
Em có niềm đam mê làm đồ handmade. Nhất là với vải vóc. Mà tính lại hơi dị dị. Em thường thích may nhưng thứ nhỏ nhỏ, xinh đẹp. Kiểu mang tính trang trí là chính ấy ạ. Mỗi lúc chọn vải, cắt và may em đều cảm thấy rất yêu cuộc sống này. Từ sau đổ vỡ, mình biết cách sống chậm lại. Biết hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Không còn kiểu sống vội vã, ồn ào.
Ngày xưa mỗi lần làm việc nhà hay gì đó thì thấy nhàm chán và không muốn làm lắm. Nhưng bây giờ, khi nhận ra giá trị của những thứ quanh mình, giá trị của mình. Thì em đều biết cách tự tìm niềm vui với mỗi việc mình làm. Đơn giản là dọn nhà, trang trí nhà cửa, bày biện góc may và của mình là mỗi giây phút ấy cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Em tự tay làm đồ trang trí, cắt may chuẩn bị từ những thứ nhỏ nhất. Khi mà mình biết yêu bản thân rồi, thì những mọi việc quanh mình lúc đó mình sẽ làm nó 1 cách "yêu" nhất, thoải mái nhất. Nhiều khi không muốn đi đâu luôn ấy. Chỉ thích ở nhà loanh quanh may vá, dọn dẹp. Ngắm đất trời, thẩn thơ làm chén trà thôi ấy ạ :)))).
Ngoài góc may vá thì em cũng chịu khó sắm sửa cho cái Bếp của mình. Mặc dù em không vào bếp nấu bao giờ. Em thích mua đồ gốm trang trí. Cũng đang may vài cái rèm ở Bếp nữa mà chưa có xong

😂. Với hi vọng 1 ngày nào đó lại có động lực để mình vào Bếp nấu những món thật ngon. hihi. Vào Yêu Bếp thấy mọi người trang trí nhà cửa, nấu nướng thật sự rất mê luôn ạ. Thấy yêu những thứ nhỏ nhắn xung quanh mình lắm luôn. Ngắm nhiều thứ xinh đẹp cũng giảm stress lắm ấy ạ.

Đôi khi mỗi việc xảy đến trong cuộc đời mình, không phải đều xấu, đều không có ý nghĩa. Đến bây giờ em cảm thấy biết ơn những chuyện xảy đến với mình, vì nhờ có nó mà mình biết cách sống ý nghĩa hơn. Việc níu kéo một cuộc sống không hạnh phúc không phải là cách làm mình hạnh phúc hơn.
Em học được câu này: Nếu mình không yêu bản thân mình thì sẽ không có ai yêu mình cả. Đúng thật ấy ạ. Mà khi mình đã biết yêu chính mình rồi thì có người khác yêu hay không cũng không quan trọng nữa. hihi.
Gửi đến mọi người góc nhỏ của em. Hi vọng những ai cùng hoàn cảnh như em hãy mạnh mẽ. Yêu lấy bản thân mình là dần mọi khó khăn sẽ vượt qua được ☺️.
#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc

Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc

Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc

Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc

Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc

Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc

Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc

Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc

Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc

Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc

Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc

Chào tất cả mọi người ạ. Em tham gia Yêu Bếp cũng được 1 thời gian. Khá chăm chỉ đọc