Chiếc Bếp Màu Tím Pastel Trong Ngôi Nhà Xanh Lơ Thơ Thẩn Của Mẹ Con Nhà Paris Đây Ạ ❤

Chiếc bếp màu tím pastel trong ngôi nhà xanh lơ thơ thẩn của mẹ con nhà Paris đây ạ ❤
Lại là em đây- mẹ của ba nhóc tì cute hột me ham ăn hay lăn vào bếp rứt chăm thể dục và sở thích là hay lôi nhà ra sửa và decor ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ 🤣
Hai năm qua, khi tất cả ở nhà nhiều hơn mới thấy được tầm quan trọng của bếp, may sao vì sẵn tình yêu với bếp nên em đã làm tới tận ba khu bếp trong một cái nhà 😆 Bếp nấu ăn( bếp chính), bếp pha chế ( trà, cà phê, sinh tố, nc ép ..), bếp bỉm sữa ( máy tiệt trùng, may pha sữa, hâm sữa..). Nay nhu cầu của bếp bỉm sữa đã gần như hết tác dụng, cô con gái Paris bé bỏng lớn hẳn lên và em quyết định ăn Tết lớn - đánh dấu con đã đi học là tặng Paris hẳn một chiếc bếp tím hồng để hai mẹ con tha hồ bày biện làm bánh mà không bị phiền tới khi bếp nấu nữa ☺️
Thanh niên 2022 nói là làm, em gọi luôn cho người em chuyên thi công nhà, lèo nhèo mè nheo bắt nó tới ngay nghe em trình bày ý tưởng của hai mẹ con. Vâng,chỉ ngay sáng hôm sau, cái bếp xinh xẻo cũng đã được tháo tung, hai mẹ con đặt mua chiếc tủ lạnh trắng hồng mê mẩn từ lâu, cùng vẽ sơ đồ công năng cho bếp, chọn màu sơn, mua giấy rồi cùng dán tường, vẽ tranh treo bếp… chưa đầy 1 tuần chiếc bếp đã xong, hai mẹ con lau dọn xếp đồ mà cứ ngẩng lên là lại rú lên ôi thích quá, mê quá 🤣🤣 đến nỗi bố bận không mấy khi quan tâm sự đời còn phải ngó ra nghía cái rùi đi vào 🤣🤍
Em luôn rủ Paris cũng nấu ăn để con tự có hứng thú trong bếp, có kĩ năng tự lập và chăm sóc được bản thân, có thêm một chiếc “tài lẻ”, biết quan tâm tới mọi người nhiều hơn thông qua việc nắm bắt sở thích của người thưởng thức và cả tận hưởng niềm vui khi hoàn thành một món mới. Quan trọng nhất là em có thêm một đồng đội đắc lực mỗi khi làm bánh 🤣🤣🤣

Mời mọi người thăm quan chiếc bếp bánh màu lavender xinh xắn của mẹ con em nhé 💜