Chợ Biển Hải Tiến - Thanh Hóa
Mẹ ơi! Con được nghỉ hè rồi. Mẹ cho con về quê ông bà nhé! Về quê được đi thả diều, được đi ra cánh đồng lúa, rồi ngó những chú bò nhởn nhơ gặm cỏ...! Về quê còn có biển, biển có thuyền, có sóng... có những người ngư dân thân thiện, rồi có chợ cá mỗi khi thuyền về. Và thế là mẹ cho con về biển! Nhà em không phải miền biển, nhưng chỉ 10 phút là đã đặt chân đến biển rồi. Nên mỗi lần về, dù đông hay hè thì cả nhà cũng đều đến biển, để đi chợ biển và hòa mình vào cuộc sống ở đây cùng những người dân biển.
Đây là chợ biển Hải Tiến quê em! Gọi là chợ vì buổi sáng sớm lại tấp nập những thuyền cá lên bờ, tấp nập người mua bán!
Biển Hải Tiến thuộc huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.Mọi người cùng đi chợ biển qua những bức hình em kể nhé!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây