Chợ Đà Nẵng: 200k mua được bao nhiêu đồ ngon
Đà Nẵng nhỏ bé nhưng có đầy đủ sông, núi, biển.
Sáng sớm các O các Dì ở Huế đưa bao nhiêu đồ quê vào bán khắp các chợ, đồ Huế luôn ngon và đặc biệt. Mình ưng nhất là tép đồng và hến.
Nên lúc nào đi chợ cũng kiếm để mua một ít về thưởng thức vị tuổi thơ.
Nếu ai dậy thật sớm đi ra biển Mân Thái thì sẽ gặp những cô chú kéo lưới sớm để mua cá biển tươi ngon.
Mình thì ra chợ sớm một chút, vẫn bao la đồ ngon tươi mà rẻ nữa.
Sáng nay, cầm 200k mà đi chợ mình cũng mua được bao nhiêu là đồ ngon về nấu cơm cho cả nhà.
Có hến xào hành tây xúc bánh tráng.
Nước hến nấu canh rau muống, rau tập tàng rất mát và ngọt.
Có cá hố, cá bạc má kho rim, chiên nước mắm tỏi ớt... chao ôi là hao cơm.
Đặc biệt là tép đồng, rang lá chanh hoặc lá nghệ, mê tít món này từ thuở bé các chị em ạ.
Mình không giỏi nấu nướng, nhưng đã vào bếp là mình dành trọn thời gian vào bếp và những tình cảm vào từng món ăn, được cả nhà cùng ăn bữa cơm gia đình cùng những món dân dã cười rôm rả đã là hạnh phúc nhất với mình.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây