Chồng Em Là Một Chú Bộ Đội Cụ Hồ. Với Phẩm Chất Cần Cù, Chịu Thương Chịu Khó Của Bộ Đ

Chồng em là một chú bộ đội cụ Hồ. Với phẩm chất cần cù, chịu thương chịu khó của bộ đội cụ Hồ, năm ngoái trong đợt giãn cách xã hội, chồng em đã thiết kế cho gia đình một vườn rau trên sân thượng. Anh ấy bảo cho vợ đỡ phải đi chợ, dịch này cũng yên tâm hơn.Thú thực lúc đầu em chỉ nghĩ chắc chăm được dăm bữa nửa tháng thôi rồi chán. Nhưng thực tế vườn đã vận hành từ năm ngoái cho tới bây giờ, và trở thành niềm vui của cả gia đình.

Chính tay chồng em làm từ a-z mọi thứ:
- Thiết kế giàn: mua ống nhựa về khoan cắt, lắp đặt. Ống nhựa này chỗ bán ống nhựa ở đâu cũng có ạ. Giàn bơm nước tự động, mình nhàn hơn rất nhiều, đi vắng mấy ngày không lo tưới cây.
- Thiết kế cây: mua hạt về gieo trồng rồi đặt lên giàn.
- Thiết kế phân bón cho cây: tự tay chồng em ủ phân từ đạm cá, đậu nành, chuối làm phân bón hữu cơ cho giàn rau. Phân tưới là dạng dịch nước nên chồng em phải lọc trước khi đưa lên ống tưới.
Mời YÊU BẾP chiêm ngưỡng vườn rau!