Hộp cơm cho chồng đi làm

Chồng mình đi làm cả ngày mà xung quanh thì toàn quán ăn nhanh nên mình quyết định làm cơm hộp cho chồng mang đi ăn tối, thứ nhất là đầy đủ chất hơn, thứ hai là không sợ béo với gây ảnh hưởng tới sức khoẻ và thứ ba là .. tiết kiệm được một mớ😆

Vợ chồng mình sống ở Mỹ nên rau củ không được phong phú như ở Việt Nam. Một tháng mình đi chợ Việt 2 lần để mua rau với đồ Việt nên cũng đỡ hơn được một tí. Đồ mình làm cho chồng thì thường là cơm / mỳ kèm 2 món phụ ( 1 rau 1 thịt ). Chồng mình lười ăn rau nên mình cố gắng chế biến nhiều món rau nhất có thể và thường sẽ ăn cơm gạo lứt / mỳ gạo lứt thay vì tinh bột trắng. Chồng mình là Tây nữa nên ăn nhiều cơm sẽ ngán nên mình hay thay đổi thêm 1-2 bữa mỳ trong tuần nữa. Mình ko giỏi bày biện vì nhà còn có con nhỏ ko có thời gian nhiều nên cứ thế làm xong là cho vào hộp thôi 🤣 Ko được đẹp lắm mong mọi ng thông cảm.

Sau đây xin chia chia sẻ với mọi người hình ảnh một số hộp cơm mình làm cho chồng mang đi làm.

Hộp cơm cho chồng đi làm

Hộp cơm cho chồng đi làm

Hộp cơm cho chồng đi làm

Hộp cơm cho chồng đi làm

Hộp cơm cho chồng đi làm

Hộp cơm cho chồng đi làm

Hộp cơm cho chồng đi làm

Hộp cơm cho chồng đi làm

Hộp cơm cho chồng đi làm

Hộp cơm cho chồng đi làm

Hộp cơm cho chồng đi làm

Hộp cơm cho chồng đi làm