Chúc Mừng  Năm Mới Cả Nhà!!!Cũng Như Mọi Năm, Cứ Mùng 4 Là Nhà Mình Làm Cơm Ho

Chúc mừng  năm mới cả nhà!!!
Cũng như mọi năm, cứ mùng 4 là nhà mình làm cơm hoá vàng.

Tết ở nhà mình vẫn bắt đầu bằng mâm cơm tất niên chiều cuối năm mời các cụ về ăn Tết, và kết thúc bằng mâm cơm hoá vàng để tiễn các cụ sau những ngày Tết về sum vầy cùng con cháu.

Có thể nhiều người sẽ thắc mắc, sao mới đầu năm đã ăn mực. Ở Quảng Yên, Quảng Ninh ko kiêng đâu ạ, cứ Tết là hầu như nhà nào cũng mua mực khô, chả mực, hoặc mực tươi. Mực khô để ăn trong đêm giao thừa, chả mực/mực tươi ăn tất niên hoặc đầu năm. Vì thế nên dù đã về HN ở khá lâu nhưng gia đình mình vẫn giữ thói quen ăn uống như cũ. Đặc biệt, ko thể thiếu cua để thắp hương giao thừa, mùng 1. Với quan niệm: đầu năm ăn cua bể - cả năm ta bê của về nhà 😁.

Mình đăng một vài mâm cơm năm nay, từ hôm tất niên tới ngày hoá vàng, vẫn theo truyền thống Quảng Yên, mọi người xem có gì khác lạ so với mâm cỗ truyền thống các vùng miền khác ko nhé!
Yen Dang