Cây Chay - Quả Quen Mà Lạ

Chuyện cây chay
Chú ơi, cho cháu xin mấy quả chay nha?
Ừ ăn bao nhiêu ra mà trẩy, chỉ sợ không ăn được :))
Thế là em rủ Hoa đi hái, giờ không phải đúng vụ nên cây không được nhiều quả. Nhớ hồi đầu về đây thấy cây này lạ quá nên mon men ra xem quả nó thế nào. Ăn thử thấy chua và thơm như quả sấu vậy.
Nhưng quả này nhiều nhựa và có màu đỏ đẹp như quả mận. Quả chín màu vàng, không còn nhựa ăn cũng ngọt hơn.
Hai dì cháu hái đầy một rổ mang về.
Quả này nấu canh chua, om vịt, thái ra trộn đường ăn sống, phơi khô kho cá, làm mứt hay ngâm đường lấy nước uống đều ngon. Mấy đứa cháu em thích mê, bà chị em thì bảo:
Hoá ra quả này làm được nhiều thứ thế mà chả biết, chị chả bao giờ ăn 😂😂
Thế là từ đó cây chay không còn rụng đầy gốc nữa :))
À rễ của cây chay chính là miếng màu cam mà ông bà hay ăn trầu không, giờ em mới biết 😀

Cây Chay - Quả Quen Mà Lạ

Cây Chay - Quả Quen Mà Lạ

Cây Chay - Quả Quen Mà Lạ

Cây Chay - Quả Quen Mà Lạ