Chuyến đi Đức Thọ - Hà Tĩnh

Tầm này năm ngoái, mình có chuyến hành trình đặc biệt về Đức Thọ - Hà Tĩnh, được gia đình người chị đãi những món quen thuộc mà người nơi đây đã ăn tự bao đời.

Do thời gian chuyến đi khá là hạn hẹp nên chỉ kịp đi 1 vài điểm kiểu " Nhất định phải đến" và đi chợ. Ăn uống toàn bố mẹ chị lo. Nhưng lật lại ảnh vẫn mê quá trời mê. Mê nhất là đi chợ có mẹt cá khô, cá muối mà thề là chỉ muốn khuân cả chợ về ấy. Nghĩ tới giờ vẫn thèm luôn!

Hẹn 1 dịp nào đó, được về lâu hơn, khám phá nhiều hơn

Chuyến đi Đức Thọ - Hà Tĩnh

Chuyến đi Đức Thọ - Hà Tĩnh

Chuyến đi Đức Thọ - Hà Tĩnh

Chuyến đi Đức Thọ - Hà Tĩnh

Chuyến đi Đức Thọ - Hà Tĩnh

Chuyến đi Đức Thọ - Hà Tĩnh

Chuyến đi Đức Thọ - Hà Tĩnh

Chuyến đi Đức Thọ - Hà Tĩnh

Chuyến đi Đức Thọ - Hà Tĩnh

Chuyến đi Đức Thọ - Hà Tĩnh

Chuyến đi Đức Thọ - Hà Tĩnh

Chuyến đi Đức Thọ - Hà Tĩnh