CỐ ĐẤM ĂN LÒNG & CÁI KẾT🤣🤣🤣 Chiều qua, tan làm, vác bụng đói mèm trên tàu, em chat

CỐ ĐẤM ĂN LÒNG & CÁI KẾT🤣🤣🤣
Chiều qua, tan làm, vác bụng đói mèm trên tàu, em chat với chồng thèm ăn cả thế giới, trong đó có cháo lòng!
Em ham ăn số 2, chắc hổng có ai số 1! Thèm gì mà không mò ăn cho được, là ấm ức không yên 😂😜! Các bác ở VN, thèm chạy ra phố, gì cũng có. Còn em ở đây, thèm gì cũng phải tự làm hết😂! Vâng, thèm là bất chấp tiết đông lạnh, lòng đông lạnh cũng mua "năm ăn 1 lần, chắc hổng chết được đâu🤣😜", đồ đông lạnh online thì không chọn được lòng dày, lòng mỏng, lòng ngon lòng đắng rồi😆!
Khâu chuẩn bị rất kỹ à nha, luộc con gà để lấy nước dùng cho ngọt lòng ngọt nước, gạo pha gạo nếp ngâm sẵn, bóp vụn cho bắt mắt😏!
Giã đông lòng non xong, "ôi, bỏ mẹ, lòng mỏng quá, còn bị chợt, bị bong lớp màng ngoài nữa, nguy cơ cao là sẽ bị xì hay nổ 😭! Không, trưa ăn cả con gà chỉ để lấy nước dùng, gạo ngâm rồi, nhất định hôm nay mình phải được miếng cháo lòng, cứ dồi đi, "cứ để đó xem sao😏!". Cố đấm ăn... lòng lần 1😜!
Thả vào xoong, một màu phai phai, lốp căng đét xịt dần, "cứ để đó coi đoạn nào xì còn buộc lại". Tới lốp xì nổi lên, nhấc vội ra, thấy lỗ xì, buộc chi chít như vá xăm xe ngày xưa, với hy vọng "đoạn 5-10 cm cũng được, nhất định phải ăn cháo lòng hôm nay😏" . Cố đấm ăn... lòng lần 2 😜
Hừm, tiết xì nhiều thế này rồi, khỏi cần đổ tiết thêm vào cháo sau này nữa. Liếc sang chỗ tiết để dành (để cho vào sau khi cháo gần chín), liếc cái phễu đã rửa sạch, "ok fine, mình phải ăn cháo lòng ngày hôm nay, rửa lại dụng cụ lần nữa hổng sao, thích là phải nhích😏", lại dồi tiếp dù chỉ được đoạn 10cm, bắc xoong bé luộc riêng! Cố đấm ăn... lòng lần 3. Kết cục, nước vẫn phai, chưa kịp sôi thì đoạn lòng đang to căng như con trăn bỗng xẹp bé như con giun🤣🤣🤣!
Kết cục, nhìn đoạn lòng có thảm hông các bác🤣🤣🤣! Nếu là chồng em làm, lão sẽ văng "Shit" tới vài lần và bỏ ra khỏi cái bếp ngay đoạn đầu! Cơ mà em hông, nghĩ tươi sáng là nay mình được ăn bát cháo nhiều tiết nhất lịch sử đê, và giờ ngồi đây kể lại cho Yêu Bếp có nụ cười haha 😆, thư giãn cuối tuần! Tóm lại, em vẫn thoả mãn với bát cháo của em, cực chất😜! Lòng ta sẽ phục thù hôm khác, lòng chưa ăn, bụng còn trống, lo giề😜😏
Hẳn là nồi cháo 5.5 L định để mang tặng em hàng xóm, cháo thì rất ổn áp, cơ mà hổng có lòng, thôi thì mai nhà em ăn sáng vậy🤣
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha 😜

CỐ ĐẤM ĂN LÒNG & CÁI KẾT🤣🤣🤣    Chiều qua, tan làm, vác bụng đói mèm trên tàu, em chat

CỐ ĐẤM ĂN LÒNG & CÁI KẾT🤣🤣🤣    Chiều qua, tan làm, vác bụng đói mèm trên tàu, em chat

CỐ ĐẤM ĂN LÒNG & CÁI KẾT🤣🤣🤣    Chiều qua, tan làm, vác bụng đói mèm trên tàu, em chat

CỐ ĐẤM ĂN LÒNG & CÁI KẾT🤣🤣🤣    Chiều qua, tan làm, vác bụng đói mèm trên tàu, em chat