Cơm nguội trộn mì tôm - Hương vị tuổi thơ

Cơm nguội trộn mì tôm, ai đã từng
Sáng nay con tôi ngó bát mì của mẹ rồi nó hỏi mẹ ăn kiểu gì thế này
Cơm nguội trộn mì tôm - món ăn của ngày xa ơi là xa mà thi thoảng tôi vẫn lén trèo rào đi tìm lại hương vị.
Tôi nhớ. Nhớ lắm. Nhớ lần đầu tiên được ăn mì tôm là lần ông bác rể đi công tác Sài Gòn mang về một vali mì, mỗi nhà được phần quà nho nhỏ. Mấy gói mì được nấu lẫn rau cải thìa mùa đông 19xx nó ngon vô cùng ngon. Chia mỗi người lưng bát con, chỗ còn lại mẹ tôi vét hết nồi cơm nguội trộn mì chia tiếp.
Không chỉ trộn mỗi cơm nguội với mì tôm, mà nhà tôi mẹ còn hay trộn cơm nguội với canh bánh đa và phở nữa. Trẻ con thèm ăn lắm khi trí trá, kêu ốm, kêu mệt, đau họng không ăn được cơm. Thế là được ăn phở, ăn bánh đa và đương nhiên là lại có món cơm trộn "hao sờn vị hải".
Thi thoảng sáng cuối tuần đổi bữa. Làm bát mì trộn cơm ăn cho thỏa thích. Cơ mà bât mì nó bảo chị gì ơi, chị ăn hơi nhiều tốp ping đấy nhé ...!
Hihi

Cơm nguội trộn mì tôm - Hương vị tuổi thơ