Từ Lúc Tham Gia Yêu Bếp Đến Giờ, Theo Dõi Từng Bài Viết Về Việc "Bỏ Phố" Hoặc Theo Đu

Từ lúc tham gia Yêu Bếp đến giờ, theo dõi từng bài viết về việc "bỏ phố" hoặc theo đuổi đam mê của mọi người và nghĩ rồi cũng sẽ có ngày mình sẽ có cơ hội.

Ngày này cũng đã đến.

Vào những ngày giáp Tết, mình nhìn thấy nơi này sang nhượng, có 1 tầng nhỏ thông suốt, cửa mở view nhà lồng, thoáng đãng, chỉ trong tik tak mình quyết định sang nó và nhanh chóng gom đồ từ Sài Gòn đi Đà Lạt. Mình chưa bao giờ nghĩ mình hiện thực hoá việc thay đổi cuộc sống nhanh như vậy. Mình làm trong lĩnh vực truyền thông, giải trí nhiều năm, rời xa SG thì tựu hình chung cũng sẽ giảm thiểu 1 phần thu nhập. Nhưng, mình thích vậy. SG- ĐL gần mà. Cứ sống 1 cuộc sống mà mình mong ước để không có gì nuối tiếc.

Đáng tiếc nhất là mình không có bạn đời đồng hành hiểu, cùng nhau sống 1 cuộc sống vui vẻ, trân trọng và đặt gia đình của mình lên trên hết. Mình không quá lãng mạn nhưng cũng chẳng quá thực dụng. Đối với bản thân mình, tiền quan trọng nhưng không là tất cả nên chắc vì vậy đến giờ vẫn ko có nhà, ko có xe và ko có tiền :))). Mình ko có quá nhiều nhu cầu trong cuộc sống. Hay ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, mới nhất là homestay mình cũng khá... cảm tính, cảm hứng đối với khách đến với "Nhà" của mình. Mình luôn muốn tự tay làm mọi thứ, dù nó bừa bộn, cẩu thả, hình thức không tốt đi chăng nữa. Đó là tất cả tâm huyết, sự cố gắng của mình. Nói chung là, mình đã dụng công làm thì đã là quá tốt rồi nên cái gì cũng là công sức, ko muốn ai bỏ nó.

Căn homestay này nó đúng như trong mong ước của mình. Có sân vườn, có tầng cafe để vừa uống cafe hoặc uống rượu với bạn bè những lúc quá buồn :)), số lượng phòng ít (chỉ có 4), và căn nhà cho mình ở để có không gian riêng tư.

Giáp tết, chạy đôn chạy đáo mua đồ, rồi sơn sửa nhà cửa, chăm hoa, trồng rau... và ngồi coi bắn pháo bông đầy trên bầu trời.

Sáng Tết mình đi chùa, chiều về lại sơn sửa nhà cửa để mùng 3 đón khách. Cứ lẳng lặn dọn dẹp, nấu ăn, pha cafe, chiên trứng ốp la cho khách. Vậy thôi. Tối nướng sườn ăn thì rủ khách ra ăn cùng 🙂. Lại thân thiết vài ba người.

Mình có em bé nhỏ 3 tuổi nên làm gì cũng fai nghĩ tương lai cho con, môi trường học hành. Bạn bè cũng lo lắng về việc mình "bỏ phố" thiệt sao? Vậy tiền đâu mà sống.

May mắn, ở Đà Lạt sống mình cũng có thu nhập từ homestay. 1-2 tuần lại về SG để làm event, các dự án phim, sách mình đang làm. Mình nghĩ, đến lúc nên vượt qua những khó khăn mình tự đặt ra, sự sợ hãi của bản thân...