Cơm NhàĐó Giờ Em Chưa Từng Nghĩ Là Em Sẽ Sống Xa Nhà Anh, Chị Ạ. Hồi Mới Lấy Ch

CƠM NHÀ
Đó giờ em chưa từng nghĩ là em sẽ sống xa nhà anh, chị ạ. Hồi mới lấy chồng xa nhà 16km mà em đã lấy làm hoảng. Ấy vậy mà nay em chơi lớn, em đi theo tiếng gọi của trai trẻ đi xa nhà hẳn 14.000 km 😞
Em đã da diết nhớ nhà, đợt tết vừa rồi lại càng thêm nhớ, em nhớ mùi dưa kiệu má phơi, mùi bánh tét mới vớt khỏi nồi. Cũng nhớ cái mảnh sân nhỏ, cứ mỗi độ xuân về ba lại gieo vội luống rau, trồng vài bụi bông cho kịp tết. Nhớ mùi bụi khi lau dọn nhà, mùi hơi đất bay lên khi xịt quét cái sân, tưới đám cỏ cây trước nhà. Nhớ mùi tết, nhớ mùi nhà, đặc biệt em nhớ cơm nhà rớt nước mắt... Và mọi thứ cũng đã qua và quen. Uh thì buồn, nhớ nhưng cũng vui theo cách của nó. Nhấc cái điện thoại lên là nghe giọng má, giọng ba, nhìn ngắm những người thương và ngôi nhà dấu yêu qua...ống kính, ba má vẫn ở đó, gia đình vẫn ở đó, tình yêu thương vẫn ở đó dù mình có đi đâu. Ừ thì chỉ là khoảng cách...khoảng cách địa lý thì xa nhưng những trái tim vẫn hướng về nhau thì không có khoảng cách nào trong tim cả. Hôm nào nhớ quá thì : Alo má ơi hôm nay ăn gì vậy má?

Từ ngày xa nhà, em từ chân phụ bếp cho má, cho chị, cho mẹ chồng một bước bước lên giữ vai trò bếp chính trong nhà ạ =)) Nói nghe thật oai nhưng sự thật nhà nhỏ của em chỉ có 3 người, tính luôn ông Boss 2 tuổi sẽ có thực đơn riêng, chồng em lại thuộc diện dễ nuôi nên bữa cơm 2 vợ chồng rất đơn giản, thường sẽ 2 món: mặn và rau, đôi hôm thèm bún, mì, cháo phở gì em cũng nấu kiểu nhà có gì dùng ấy.

Những bữa cơm nhà em nấu trong điều kiện cho phép, nguyên liệu thì không đầy đủ như ở quê nhà, nhưng với 2 vợ chồng em thì không sao cả. Vì từ khi xa nhà em mới nhận ra cho mình rằng không có khái niệm giới hạn nào trong ẩm thực, mình nấu sao những người thân mình ăn vừa miệng là được. Trước đây dù chỉ là chân chạy bếp, nhưng khi mẹ, má nấu món gì mà thiếu này, thiếu kia là em cảm thấy tâm hồn ăn uống của mình như vỡ 1 chút, cảm thấy ấm ức, không trọn vẹn. 🤣 Nay thì đã khác, em đã chấp nhận được chuyện những hôm kho thịt, cá không hành, thiếu ớt, tô canh chua không có rau nêm ( chứ đòi cũng có được đâu 🙂 ) Nhiều hôm em nấu món đó vì nhớ má, nhớ mẹ, nhớ chị gái cũng nấu món đó cho mình ăn khi được ở nhà với gia đình bự.
Cái mẹt tre mang theo từ Việt Nam em cưng dữ lắm, nhỏ xíu nhưng hôm nào em cũng ráng chất lên cho có mùi nhà. Hihi
Em xin phép gửi chút ấm áp bữa cơm nhà đến đại gia đình yêu bếp. Ngoài kia có bún, mì, cháo phở hấp dẫn cỡ nào thì ăn đôi hôm cũng thèm cơm nhà. Ngoài kia có sơn hào, hải vị thế nào thì lâu ngày cũng ngán ngẫm thèm đứt ruột mâm cơm má nấu. Chỉ cần được về nhà, quay quần bên mâm cơm với những người thương thì thật sự lạnh giá, mệt mỏi thế nào cũng sẽ vơi

Cơm NhàĐó Giờ Em Chưa Từng Nghĩ Là Em Sẽ Sống Xa Nhà Anh, Chị Ạ. Hồi Mới Lấy Ch

Cơm NhàĐó Giờ Em Chưa Từng Nghĩ Là Em Sẽ Sống Xa Nhà Anh, Chị Ạ. Hồi Mới Lấy Ch

Cơm NhàĐó Giờ Em Chưa Từng Nghĩ Là Em Sẽ Sống Xa Nhà Anh, Chị Ạ. Hồi Mới Lấy Ch

Cơm NhàĐó Giờ Em Chưa Từng Nghĩ Là Em Sẽ Sống Xa Nhà Anh, Chị Ạ. Hồi Mới Lấy Ch

Cơm NhàĐó Giờ Em Chưa Từng Nghĩ Là Em Sẽ Sống Xa Nhà Anh, Chị Ạ. Hồi Mới Lấy Ch

Cơm NhàĐó Giờ Em Chưa Từng Nghĩ Là Em Sẽ Sống Xa Nhà Anh, Chị Ạ. Hồi Mới Lấy Ch

Cơm NhàĐó Giờ Em Chưa Từng Nghĩ Là Em Sẽ Sống Xa Nhà Anh, Chị Ạ. Hồi Mới Lấy Ch

Cơm NhàĐó Giờ Em Chưa Từng Nghĩ Là Em Sẽ Sống Xa Nhà Anh, Chị Ạ. Hồi Mới Lấy Ch

Cơm NhàĐó Giờ Em Chưa Từng Nghĩ Là Em Sẽ Sống Xa Nhà Anh, Chị Ạ. Hồi Mới Lấy Ch

Cơm NhàĐó Giờ Em Chưa Từng Nghĩ Là Em Sẽ Sống Xa Nhà Anh, Chị Ạ. Hồi Mới Lấy Ch

Cơm NhàĐó Giờ Em Chưa Từng Nghĩ Là Em Sẽ Sống Xa Nhà Anh, Chị Ạ. Hồi Mới Lấy Ch

Cơm NhàĐó Giờ Em Chưa Từng Nghĩ Là Em Sẽ Sống Xa Nhà Anh, Chị Ạ. Hồi Mới Lấy Ch