Cơm sĩ tử

Cơm sĩ tử!

Năm nay nhà mình nhóc lớn thi lên 10. Cả nhà đều lo lắng. Là mẹ tất nhiên mình cũng lo, nhưng bằng một linh cảm nào đó mình luôn tin nó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Niềm tin đó giúp mình không phải quá theo sát con, không kiểm tra bài vở, không phải kèm con học, mình dành thời gian cho việc hỗ trợ khác giúp con, một trong số đó là chăm sóc những bữa ăn. Có sức khoẻ thì mới làm việc, học tập tốt được.

Suốt một năm học, đặc biệt thời gian cuối ôn thi, mình dù có bận thì cũng luôn về nhà nấu cơm. Tự mình chọn nguyên liệu, biết nguồn gốc thực phẩm, kiểm soát gia giảm gia vịsẽ yên tâm hơn ngoài hàng. Có những buổi học con về muộn, mình vẫn sắp xếp đợi con về ăn, rồi đuổi nó lên nghỉ sớm còn mình sẽ làm nốt phần dọn dẹp.

Và mừng quá! Mọi cố gắng của con, của mẹ, của cả nhà đã được đền đáp xứng đáng. Nhìn lại mâm cơm mình chuẩn bị cho con suốt thời gian sĩ tử ôn thi, một chút bâng khuâng, một chút nhẹ lòng và vui sướng.

Cơm sĩ tử

Cơm sĩ tử

Cơm sĩ tử

Cơm sĩ tử

Cơm sĩ tử

Cơm sĩ tử

Cơm sĩ tử

Cơm sĩ tử

Cơm sĩ tử

Cơm sĩ tử

Cơm sĩ tử

Cơm sĩ tử