Cúc Chi - Những Ông Mặt Trời Nhỏ

Cúc chi - những ông mặt trời nhỏ ☀️🌼

“Hoa cúc chi có tên khoa học là Chrysanthemum indicum là một chi thực vật có hoa trong họ Cúc (Asteraceae). Đây là chi bản địa của Á Đông và đông bắc châu Âu. Cúc chi có hoa nhỏ và màu vàng, cây bụi dạng thảo mộc. Lá cây xếp xen kẽ, chia thành nhiều lá chét có mép hình răng cưa.
Hoa cúc chi được trồng đầu tiên tại Trung Quốc để làm thảo dược từ thế kỷ 15 trước Công nguyên, tại Việt nam được trồng nhiều nhất tại các vùng Hưng Yên, Hà Nội. Thuở xưa, Hoa cúc chi được dùng làm vật phẩm tiến vua, nên ngày nay còn được biết đến với tên trà hoa cúc tiến vua.

Trà hoa cúc từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc để bồi bổ sức khỏe và làm dịu một số triệu chứng bệnh thông thường. Khi pha trà, nước trà có hương thơm tinh tế, nhẹ nhàng và hương vị ấm áp, dễ chịu.” (Copy internet)

Mình rất thích ngửi mùi hoa cúc chi và đặc biệt là mùi hoa khi sấy khô làm trà. Một lọ trà cúc chi dù để 1-2 năm vẫn giữ nguyên mùi thơm như vậy. Để thưởng thức mùi thơm ngọt đó, thỉnh thoảng mình lại mở nắp hộp trà ra để ngửi 🤩

Mình thích vậy nên năm nào mình cũng chăm những chậu cúc chi trên vườn sân thượng nhà mình, để cứ đến thời điểm này trong năm là mình lại được ngắm và thu hoạch hoa.

Đang đúng mùa hoa, xin khoe với cả nhà vài bức ảnh mình chụp qua vài mùa, có hoa, có nắng, nơi góc ban công mình hay mơ mộng 😍

#yêubếpcóhoacùngcắmhoa
#vườnnhàcóhoa
#gócbancôngnơitôimộngmơ