Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa

Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa quê khién con người ta sản sinh ra một thứ gọi là “nỗi nhớ”... Nhớ người thân, nhớ bạn bè, nhớ con đường mà ta từng đi, nhớ món ăn mà ta từng nghiện, nhớ mùi hương hoa sữa mà ta từng rất thích,...

Xa quê là những lần động viên nhau cố gắng...

Xa quê là những lúc ốm nhau thật chặt khi đau lòng đến bất lực mà không thể trở về...

Và xa quê cũng là những lúc nàng vào bếp nấu cho hai người một món ăn có thể đơn giản, có thể dân giã, có thể đôi chút cầu kì nhưng đều chẳng thể mua được ở nơi đất khách quê người...

Và đôi khi, nhìn nhau cười vui vẻ chỉ đơn giản vì: “Vợ ơi, đúng vị ở nhà rồi!” 😄

Nhiều người bảo sao mày rảnh thế, suốt ngày nấu nướng bày vẽ...

Thật ra... Mình cũng hay lười... Cũng nhiều hôm thích vùi mình trong chăn và ngủ nướng thỏa thích... Cũng thích được chàng dắt đi ăn ở một nhà hàng lãng mạn nào đó... Cũng tiếc bộ móng mới làm khi phải nhào bột làm bánh...

Cơ mà... Mình cũng thích được hì hụi nấu một món ăn nào đó... Và được ông chồng khen: “Hôm nay ngon quá vợ ơi!” Mình thích được nấu một bữa ăn ngon cho chồng và rồi anh ấy vui vẻ đi rửa bát sau bữa cơm... Mình thích cả hai đều vui vì người ấy vui... ❤️

Vậy hoá ra, yêu bếp là cảm thấy hạnh phúc khi cảm nhận được người ấy vui vì món ăn mình nấu.

Có thể, bạn ghét bị dầu bắn... Bạn ghét cái mùi tanh của cá... Bạn ghét bột dính hết vào bộ móng tay bạn mới làm... Bạn ghét mùi chiên rán bám hết vào mái tóc mới gội hay bộ quần áo mới mua... Nhưng chỉ cần bạn vui khi người ấy ăn thật ngon miệng thì mình tin rằng bạn sẽ yêu bếp giống mình thôi... ❤️

Như chồng mình bảo: “Em không cần là đầu bếp, làm doremon biến hoá ra món ăn chúng mình thích, chúng mình thèm là được rồi!” 😄

P/s: Em có để công thức hoặc chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để làm sao món ăn được ngon hơn ở từng ảnh nha ca nhà! ❤️
#Góctâmsựyêubếp

Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa

Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa

Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa

Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa

Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa

Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa

Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa

Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa

Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa

Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa

Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa

Cuối tuần hay ngày thường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai vợ chồng. Xa nhà, xa