Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.Mỗi khi

Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.
Mỗi khi mình buồn thì mình sẽ nấu ăn, ăn xong mình sẽ di chuyển đồ vật, vậy nên mình cứ ăn và không bao giờ mập.
Mình sẽ thay đổi concept theo từng mùa, từng tháng. Đôi khi cuộc sống không màu Hồng như ta muốn thì ta tự tô vào đó màu mà mình muốn Yêu Bếp nhé.
Cảm ơn vì đã ghé thăm ạ.
Ps: Mình thuộc kiểu người tâm hồn mây vờn núi, nên các bác sẽ thấy nhà mình đồ vật cũng sẽ “lộn xộn” vì bận bay theo chủ.
Cảm ơn các bác đã thích nhà em ạ, đây cũng là thứ em đã từng mơ. Nên ai bảo các bác đang mơ thì cứ trả lời rằng “Mơ là quá trình trì hoãn để tới hiện thực”. Có mơ thì sẽ có phấn đấu.
Và sẽ có các bác thấy phong cách này rối mắt, đã bảo là đang bay thì mần răng mà không rối được hè.

Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.Mỗi khi

Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.Mỗi khi

Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.Mỗi khi

Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.Mỗi khi

Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.Mỗi khi

Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.Mỗi khi

Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.Mỗi khi

Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.Mỗi khi

Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.Mỗi khi

Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.Mỗi khi

Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.Mỗi khi

Đã chia sẽ trong nhóm, nhưng hôm nay xin gỘp lại thành 1 căn nhà hoàn chỉnh ạ.Mỗi khi