Dalcheeni Xuân Diệu - Review & Recommend Quán Ấn Độ Hà Nội

Nếu nói về đồ Ấn tại Hà Nội thì có lẽ Dalcheeni Xuân Diệu hiện vẫn là lựa chọn số 1 của nhà mình.

- Đồ ăn ngon, đa dạng, có thể nói là ở một tầm cao hơn so với các quán Ấn khác m đã thử ở đây
- Thích cái cách "storytelling" thể hiện qua menu - quyển thực đơn không chỉ đơn thuần để gọi món mà còn kể lên được một câu chuyện, đưa thực khách đi du ngoạn tham quan khám phá văn hóa ẩm thực từng vùng miền của Ấn Độ. Mình có chụp lại một vài trang chính ở dưới để mn tham khảo
- Không gian ấm cúng và khá đẹp (đặc biệt nếu ngồi gần cửa sổ có view), phù hợp với nhiều hoàn cảnh (date, gia đình, bạn bè, tiếp khách)
- Service tốt, các bạn staff Việt rất dễ thương. Cả mấy bạn chủquản lý người Ấn thì mình cũng chưa gặp vấn đề gì (mấy ô chủ quán Ấn ở HN hay bị tai tiếng về thái độ)
- Bởi tất cả các yếu tố trên nên giá cả ở đây cũng cao hơn chút so với nhiều quán Ấn khác

Một số quán khác nhà mình đã thử

- Namaste Thợ Nhuộm một quán quá lâu đời khác chắc ai cũng biết. Mình k thích không gian và thái độ của ô chủ ng Ấn (có lần chứng kiến mắng nhân viên xa xả dù khách ngồi gần đó, cũng lâu rồi giờ k biết có đỡ hơn k) Đồ ăn thì ok, chắc là khá chuẩn Ấn vì rất đông khách Ấn.
- Foodshop Trúc Bạch Một quán lâu đời khác. Nhà m thỉnh thoảng hay gọi giao hàng ở đây nhất là hồi Covid. Đồ ăn cũng ngon nhưng có lẽ đã được điều chỉnh khá nhiều cho người nước ngoài rồi, hầu như không thấy ng Ấn tới. Không gian ăn tại chỗ cũng khá ổn, nhất là các bàn sát mặt đường view hồ khá thích. Giá vừa phải.
- Pk Spice Hàng Hòm nằm ở phố cổ nên chủ yếu hướng tới concept bình dân cho khách du lịch. Nổi tiếng với chiếc naan khổng lồ. Không gian hơi chán. Nhà mình trước có gọi giao hàng 2 lần, lần đầu thấy được nhưng lần sau thì k ngon nên sau đó cũng không thử lại nữa.

Một vài nơi khác có vẻ cũng có tiếng mà mình chưa thử
- Maazi Xuân Diệu trước thấy được nhiều bạn nước ngoài khen, nhưng vào check gúc gồ review gần nhất thì thấy quán có vẻ chơi chiêu trò ép khách đánh giá 5 sao - cái này mình rất ghét vì ở châu Âu gần đây bị gặp nhiều.
- Rasm (cũng ở Tây Hồ) Mình mấy lần định vào vì trước cũng thấy nhiều người khen và nhìn bên ngoài khá đẹp, nhưng có vẻ vắng quá chẳng thấy có khách nào (hay khách chỉ ngồi phía trong thì k rõ) Có ai đã thử chỗ này có thể cho mình xin review hem

Ngoài ra nếu ai có thêm recommend quán Ấn nào khác ở HN tầm Dalcheeni hoặc Rasm trở lên thì cho mình xin nhé, cảm ơn mọi người

*Hình chụp tại Dalcheeni, có caption trong ảnh

#ẩmthựchiệnđại

Dalcheeni Xuân Diệu - Review & Recommend Quán Ấn Độ Hà Nội

Dalcheeni Xuân Diệu - Review & Recommend Quán Ấn Độ Hà Nội

Dalcheeni Xuân Diệu - Review & Recommend Quán Ấn Độ Hà Nội

Dalcheeni Xuân Diệu - Review & Recommend Quán Ấn Độ Hà Nội

Dalcheeni Xuân Diệu - Review & Recommend Quán Ấn Độ Hà Nội

Dalcheeni Xuân Diệu - Review & Recommend Quán Ấn Độ Hà Nội

Dalcheeni Xuân Diệu - Review & Recommend Quán Ấn Độ Hà Nội

Dalcheeni Xuân Diệu - Review & Recommend Quán Ấn Độ Hà Nội

Dalcheeni Xuân Diệu - Review & Recommend Quán Ấn Độ Hà Nội

Dalcheeni Xuân Diệu - Review & Recommend Quán Ấn Độ Hà Nội

Dalcheeni Xuân Diệu - Review & Recommend Quán Ấn Độ Hà Nội

Dalcheeni Xuân Diệu - Review & Recommend Quán Ấn Độ Hà Nội