Đón Tết Biết Đủ! Tết Của Ly, Giản Đơn Nhưng Không Sơ Sài, Cẩu Thả 🌸🥰💖.Như

Đón Tết biết đủ!
Tết của Ly, giản đơn nhưng không sơ sài, cẩu thả 🌸🥰💖.
Như mọi năm, Tết của mình luôn tối giản nhưng luôn được "chăm chút" với tâm thế thành tâm nhất. Vì là Tết nên dù tối giản vẫn không thể thiếu hoa, năm nay nhà mình có bó đào dăm con trai sắm, mình mua thêm chục hoa Dơn đỏ, thế là không khí hẳn 🌸🌺. 29 Tết mình lại được tặng thêm cây quất, ôi chao là tưng bừng luôn 🥰.
Đồ ăn thức uống, thực phẩm và bánh kẹo mình cũng được cho nhiều nên không cần mua tích trữ gì cả, chỉ mua thêm ít hoa quả và rau củ thế là đủ đầy rồi. Nhà cửa thì không phải dọn (vì trong năm vẫn lọc đồ và dọn thường xuyên) nên chỉ cần cắm hoa và thưởng thức không khí Xuân, không khí Tết đang ngập tràn.
Tết là để nghỉ ngơi và thảnh thơi ạ 🌸🌸🌸
Happy Tết tới tất cả mọi người 🧧🧧🧧