E (xin mạn phép được xưng hô như vậy vì cũng biết trong nhóm có nhiều bác lớn tuổi

🌸 E (xin mạn phép được xưng hô như vậy vì cũng biết trong nhóm có nhiều bác lớn tuổi ạ!😊) theo dõi trong group này cũng khá lâu rồi, e thấy ngưỡng mộ những bạn viết bài và đăng hình rất đẹp và công phu.
Hôm nay là một ngày đặc biệt trong những ngày mùa hè vui nhộn này, e chỉ xin góp vui với cả nhóm về câu chuyện của mẹ con e thôi ah.
🌸 Sáng nay e dạy sớm thắp hương Tết Đoan ngọ để cho cả nhà giết sâu bọ, chuẩn bị xong xuôi hết mới phát hiện ra là không còn thẻ hương nào (sau khi sinh bé thứ 2 e não cá vàng lắm). Định chạy ra mua thì cậu thứ 2 (3 tuổi) khóc ầm ĩ không cho đi, đành gọi cậu trai cả (cháu sắp 6 tuổi ah):
- Con đi mua cho mẹ nắm hương mẹ thắp hương các cụ nhé.
Con hào hứng: Vâng (rõ to).
Một lúc sau cậu đi về cầm đúng 1 túi ... Nấm hương 😅😅😅😅.
Mẹ mếu luôn ah, sau lại bảo con ra đổi lại cho mẹ. Và lần thứ 2 cậu đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao. Trong lúc chờ hương e cho 2 cậu đi tắm để giết rôm sảy. Xong là mỗi cậu sẽ đc mẹ cho ăn vải và rượu nếp cẩm trước khi đến lớp.
E xin phép admin duyệt bài và cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của e ah!

P/s: Chồng e là bộ đội các bác ah, nên hay đi trực lắm, nhà chỉ 3 mẹ con quấn nhau như sam! Bây giờ 2 bạn đang ngồi ung dung giết sâu để cho mẹ còn đi làm kkk😅

 E (xin mạn phép được xưng hô như vậy vì cũng biết trong nhóm có nhiều bác lớn tuổi

 E (xin mạn phép được xưng hô như vậy vì cũng biết trong nhóm có nhiều bác lớn tuổi

 E (xin mạn phép được xưng hô như vậy vì cũng biết trong nhóm có nhiều bác lớn tuổi

 E (xin mạn phép được xưng hô như vậy vì cũng biết trong nhóm có nhiều bác lớn tuổi