Cảm ơn Yêu Bếp - Món quà ý nghĩa và lời tri ân
Em viết bài này như một lời cảm ơn gởi đến Đại gia đình Yêu Bếp vì món quà mà chương trình gởi cho em ạ. Thật sự là một trùng hợp ngẫu nhiên may mắn khi món quà này được gởi đến ngay dịp sinh nhật của cô gái Kim Ngưu nhỏ tuổi nhất nhà em, vậy nên món quà này càng có ý nghĩa ạ. 😘😍
Sáng thứ bảy tuần rồi em đang ngồi ngơ ngẩn thì nhận được điện thoại bên giao nhận, thông báo là có bưu phẩm gởi đến. Em cũng đoán được có lẽ là quà Yêu Bếp gởi (vì trước đó Admin Yêu Bếp có gọi thông báo là trong tuần này sẽ gởi quà) nhưng khi chính thức nhận và khui quà em vẫn quá vui và hạnh phúc á Bếp. 💃😊♥️
(Nhưng em vẫn có một thắc mắc muốn gởi đến Yêu Bếp. Em nghĩ là em chỉ được tặng 1 món là “Lớp học mật ngữ - cuộc đua sao chổi” thôi ạ, vì trong comment em chỉ nhắc đến bộ này. Nhưng trong bưu phẩm còn kèm 2 món quà khác là bộ Đường đua tài chính và kính hiển vi. Em không biết hai bộ này có gởi nhầm không nên em đăng lên hỏi Bếp, nếu có nhầm lẫn nhờ Bếp báo giúp em để em gởi lại cho Bếp ạ)
Kể ra thì cũng hơi mất mặt một tẹo, nhưng thật sự đây là chương trình đầu tiên em tham gia mà được trúng giải. Bởi vì em thuộc nhóm “kém duyên với các giải thưởng” nên hễ có giải thưởng là em trượt từ vòng gởi xe. Vậy nên khi nhận được tin nhắn từ Admin Yêu Bếp thông báo trúng thưởng, em còn tưởng ai đùa mình. Em phải đi một vòng comment trong bài, xem hết các comment trúng thưởng thì mới yên tâm một xíu. Đến khi bạn Admin của Bếp gọi điện thoại thông báo chính thức em sẽ được nhận quà em mới dám tin lần này mình được lọt vào nhóm may mắn thật. Nói đến đây Bếp cho em gởi lời cảm ơn bạn Admin dễ thương đã gọi điện cho em hôm trước nhé ạ. Hôm đó nghe điện thoại của bạn em còn ngỡ ngàng quá nên phản ứng có hơi chậm, mãi CPU mới vận hành nên rất mong bạn thông cảm cho sự ngập ngừng nhát gừng của em nhaaa😘😍♥️
Lan man nãy giờ, giờ em chia sẻ vài cảm nhận về bài viết “Kinh nghiệm cả nhà cùng chơi” và phần thưởng của chương trình ạ.
Em rất thích những chương trình Yêu Bếp khởi xướng trong nhóm, nhất là các chương trình liên quan đến tình cảm gia đình như bài viết “Kinh nghiệm cả nhà cùng chơi” vì năng lượng tích cực và tính nhân văn mà chương trình mang lại. Và món quà của chương trình thực sự có ý nghĩa, vì những trò chơi này sẽ là một sợi dây kết nối gia đình, giúp cha mẹ có thể dành nhiều thời gian cho con hơn, vừa làm bạn cùng con, vừa cho bản thân mình một vé về tuổi thơ. Chơi rồi mình cũng sẽ hiểu được thế giới trẻ con hơn, chứ hồi xưa em không biết cung hoàng đạo là gì😊😅
Em cũng muốn gởi lời cảm ơn đến Admin Yêu Bếp vì đã tổ chức những cuộc thi/chương trình… cho mọi người có sân chơi lành mạnh. Em nghĩ nhờ có những chương trình này mà các thành viên Yêu Bếp có nhiều cơ hội tương tác với nhau cũng như với đội ngũ Admin, giúp rút ngắn khoảng cách giữa mạng ảo và đời thực nên nhóm Yêu Bếp ngày càng gắn kết và khắng khít hơn.
Em chúc Yêu Bếp một tuần mới nhiều niềm vui, hạnh phúc nhaaaaa💃💃💃
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây