Khoai Lang - Món Ăn Ký Ức Tuổi Thơ
☘️Khoai lang... Món ăn ký ức, món ăn tuổi thơ, trong món ăn đó luôn có mẹ bên cạnh
... Lúc nhỏ ăn khoai lang đến ngán, mỗi lần đi học về nghỉ tới phải ăn cơm trộn khoai lang là muốn khóc nhưng nghỉ lại dù sao có ăn no bụng là hạnh phúc lắm rồi....
Thời gian trôi rồi lớn dần theo năm tháng và cũng biệt đi một khoảng thời gian khá dài không có cơ hội ăn khoai lang nữa vì mãi mê với cuộc sống sô bồ, kiếm tiền và học hành... Rồi tới lúc ra trường, kiếm được công việc ổn định, có miếng ăn miếng dư và có đủ những thứ mà lúc nhỏ mơ ước được ăn rồi thì lại nhớ về tuổi thơ năm ấy, nhớ nhất món khoai lang và cá khô( khô cá) ngày nào cũng ăn, ăn hoài không chán và chợt nhận ra con người khi trưởng thành rất thích tìm về với cuội nguồn. Và tôi là một trong số đó!.. đã có lần mang khoai lang đi thi một cuộc thi nấu ăn do công ty tổ chức và giành chiến thắng 😄😄 và tôi nghĩ rằng bản thân tôi nói riêng và tất cả người dân Việt Nam nói chung khoai lang luôn là món ăn ký ức, món ăn tuổi thơ mà không thể quên!!!
P/s: bếp nhà em vào một ngày mưa nhớ mẹ
Và cuối cùng em xin chúc cho tất cả anh chị em của group yêu bếp có thật nhiều sức khoẻ ạ. Cảm ơn chị chủ top rất nhiều ạ
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây