Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt

Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt đẹp, gặp được một người đàn ông yêu mình và làm tất cả vì mình, theo đúng nghĩa đen.
Em mới vào nhóm gần đây thôi, cảm ơn admin đã tổ chức cuộc thi Việc nhà có anh, bởi có truyền cảm hứng cho em nhớ lại hết những việc mà bố mình, em trai, chồng và con trai bé nhỏ 2,5 tuổi đã làm cho em. Làm em thấy yêu đời hơn khi xem hết lại ảnh và biết rằng mình được yêu thương như thế nào. Chắc tối nay sẽ làm món gì đó ngon ngon đãi chồng.

Hôm nay em xin kể về chồng em. Mai kia có lẽ em sẽ chia sẻ thêm bài về bố em, người mà cũng chia sẻ hết mọi việc cùng với mẹ em.

Chuyện tình yêu của em, chính bản thân em còn nghĩ lúc nào cũng như cổ tích. Bọn em gặp nhau ở Hà Nội, có 1 tình yêu sét đánh, yêu xa 4 năm rồi mới cưới (vì chồng em học bên Ukraine).

Hồi yêu nhau, mỗi lần về nước chồng em lại dọn phòng trọ cho em sạch sẽ tinh tươm, lau từng cái quạt, tủ lạnh, ...
Khi cưới nhau rồi em phát hiện ra mình bốc vào ô may mắn thật rồi. Nó còn tuyệt hơn lúc yêu bởi có người chăm sóc cho mỗi ngày. Rất ít khi em phải dọn rửa nhà tắm hay đổ rác, những công việc cần tới hoá chất hoặc " bẩn " chồng em đều tranh làm, nên mặc nhiên sau 4 năm cưới nhau, số lần em phải làm đếm trên đầu ngón tay (khi chồng đi công tác).
Từ lúc cưới mỗi sáng chồng em sẽ nấu ăn cho em, bọc cẩn thận để trên bàn, để mỗi khi ngủ dậy em có đồ ăn luôn (dù em ở nhà, không đi làm). Em luôn nói để đó em tự nấu được nhưng chồng em luôn sợ em lười không nấu rồi ăn mì tôm các chị ạ 😅 Sau đó chồng em sẽ phơi quần áo, rồi cong đít đi làm. Nhiều khi nghe hàng xóm nói thấy chồng sáng chạy vội ra cho kịp xe tuyến đi làm mà mình thấy xót lắm luôn. Tối nào cũng hỏi vợ mai ăn gì để chồng nấu 😅.
Cuối năm ngoái, tham gia mấy group làm bánh làm cho em trỗi dậy ham muốn được làm bánh, đòi chồng mua lò cho. Nhưng em không có máy trộn bột nên những loại bánh cần nhào/ cán thì sẽ đợi chồng đi làm về, buổi tối chồng làm cho. Cái gì nặng nhọc chồng làm hết cân hết.
Tắm cho con cũng là bố. 2 vợ chồng ở riêng nên chồng em đi học lớp tiền sản rồi tắm cho con. Chơi cùng con mỗi khi trở về nhà, đọc truyện cho con, đá bóng ... bảo sao em ở nhà với con cả ngày nhưng con lại thích chơi với bố. Những khi con ốm cũng là đêm bố bế con, khi con nôn dù đêm rét mướt cũng là bố dọn dù mai bố phải đi làm.
Em chỉ giỏi mua đồ online và đi siêu thị, chứ đi chợ là em chịu cứng luôn. Làm gà, cá, lươn... đều là chồng em mua và làm. Nói thật con lợn có những phần thịt nào em còn ko biết hết và gọi tên đúng được, nên thôi cứ thích ăn như thế nào thì tả cho bố mẹ để bố mẹ gửi ở quê ra hoặc nói chồng mua cho.
Là một con gái từ mạnh mẽ em trở nên yếu đuối, vì việc gì cũng quen có chồng đồng hành. Đi mua quần áo cũng chẳng bao giờ đi 1 mình, 2 bố con đưa đi.
Những thứ em thích chồng đều để ý và làm cho. Như việc em thích chó, ok anh mua cho 2 con xong rồi anh tắm rửa, tỉa lông cho 2 mẹ con chơi cùng. Thích hoa hồng, hoa nhài anh trồng cho chỉ việc ngắm. Thi thoảng có nhiều anh hái để vào phòng ngủ để em thức dậy thấy còn bị em dỗi vì hái hoa của em 😄

Mỗi ngày trôi qua 2 mẹ con đều mong bố nhanh đi làm về. Sẽ tranh nhau nấu cơm tối (chồng em nấu nhiều hơn em). Ăn xong bố rửa bát, con xếp bát ra cho bố (thanh niên từ lúc hơn 2 tuổi bắt đầu tranh quét nhà và dọn bát cùng bố), mẹ sẽ xem phim. Cả nhà cùng chờ tới cuối tuần để được bên nhau.

Ở bên nhau bao nhiêu cũng là thấy không đủ. Bởi vì có 1 người chồng đảm đang nên mỗi năm lại thêm béo, nhưng yêu đời sẽ tăng lên dần. Phụ nữ xứng đáng được yêu, và chồng em bảo em suốt đời sẽ được làm công chúa của anh.

À, chồng em bảo gần cuối năm sẽ sửa bếp cho em, tự thiết kế cho em 1 cái bếp thật xinh, chứ bếp nhà em hồi vợ chồng e mua có sao dùng tạm vậy vì hết tiền. Có bếp đẹp em sẽ khoe chị em nha. Chúc các chị em luôn hạnh phúc với người đàn ông của cuộc đời mình. Chúc các anh hãy luôn yêu thương và trân trọng người phụ nữ của mình, khi yêu thì sẽ muốn làm hết cho nhau mọi điều, phải không ạ 🙂

#ViệcNhàCóAnh #Thửtháchtháng3
#DanOngDamDang #Yêubếp #EsheepKitchen

Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt

Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt

Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt

Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt

Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt

Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt

Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt

Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt

Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt

Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt

Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt

Em nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt