Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người

Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người biết trình độ khéo tay của em sao rồi đấy.
Nhớ ngày xưa đi học môn mỹ thuật, nhờ 1 bạn nam vẽ dùm 1 bức tranh, lên lớp chỉ ngồi tô màu mà bức bạn ấy được 9 điểm, mình ngồi tô cẩn thận nhất có thể chỉ được 4 điểm.
Nhưng nhờ là con của một người phụ nữ khéo léo, đảm đang, cái gì cũng làm được mà em cũng được rèn một chút, nên cũng biết nấu ăn, biết trình bày sao cho nhìn ngon mắt, dù đến giờ em vẫn không thể tỉa hoa cà rốt, gọt vỏ cà chua thành hình hoa hồng.
Nhà em vốn ở vùng xa xôi, gần rừng quốc gia Cát Tiên, nhưng do Má em hồi xưa hay đi Sài Gòn, nên so với các bạn khác em từ nhỏ đã được ăn nhiều món ăn ngon. Má em cũng là siêu nhân, đi thành phố lấy hàng, nhưng lần nào về cũng xách một món gì ngon về cho các con. Đôi khi là bánh mỳ bến xe Miền Đông, bánh bông lan khúc cây, bánh phú sỹ Đức Phát, bánh gai Dầu Giây, có khi là đàn cá kèo còn sống, hay vỏ bánh há cảo...Và đôi khi là vài cuốn băng video dạy nấu ăn của cô Nguyễn Doãn Cẩm Vân.
Tuổi thơ em từ nhỏ đã ăn những món ngon từ bàn tay Má, xem video của cô Vân mà lớn. Nên về nấu ăn, dù không khéo tay nên em vẫn có thể nấu một số món và dù chỉ hay ăn một mình nhưng em vẫn chú trọng đến các bữa ăn của mình. Em thì không giỏi trình bày, nấu các món phức tạp, em chỉ chú trọng đến nguyên liệu phải ngon, sạch, nấu ăn phải có tâm, hầm lâu, rửa sạch, nấu kỹ. Em nấu vì đam mê, chứ kỹ thuật không có nhiều.
Dưới đây là các món em hay nấu, có thời gian giảm cân, em hay ăn yến mạch và hạt quinoa. Do hay dùng món ăn để thả thính ( dù miệt mài thả vẫn chưa ai dính) nên em vẫn viết vài câu caption vui vui theo kiểu thả thính^^
#yêu_bếp

Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người

Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người

Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người

Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người

Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người

Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người

Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người

Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người

Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người

Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người

Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người

Em vốn là đứa bàn tay 10 ngón, nặn mãi mới được 1 cái hoa tay hơi mờ mờ, là mọi người