GÓC ẤN TƯỢNG Chai Talay - số 5 Khương Trung Đi ăn về shock quá phải review liền nè

GÓC ẤN TƯỢNG 😍

Chai Talay - số 5 Khương Trung
Đi ăn về shock quá phải review liền nè mọi người ơi. Mình ăn uống cũng dễ tính, miễn là không đau bụng và thái độ lịch sự, không hề đặt yêu cầu quá cao hay so sánh với những nhà hàng ở mức giá cao hơn. Tuy nhiên cơ sở này thực sự có vấn đề cần xem lại đi nhé =)))))))))))))).
👩🏻 Bọn mình đặt bàn 6 người từ trước, đến đúng giờ và ngồi gần 2 tiếng. Gọi buffet lẩu 129k theo như quảng cáo là “ăn thả ga bò Mỹ, bò viên, gáy heo, khoai lang kén, gà nướng lá nếp, salad hoa quả sốt kem”.
Mọi việc sẽ không là vấn đề nếu nhân viên cho đủ đồ lên 1 lượt (như bao nhà hàng khác, ừm phải ăn thử hết mới biết các món như thế nào rồi gọi thêm đúng không ạ? ^^). Sau một đĩa thịt bò cùng mấy đồ ăn kèm lên thì bọn mình mốc mồm một lúc vì không có đồ lên nữa 🙄 Lúc này vẫn chưa đông khách đâu ạ cả tầng 2 bao gồm bàn mình là 3 bàn đang ăn. Cái vụ ngồi chờ không có gì thả vào nồi lẩu này không chỉ 1-2 lần mà là rất nhiều lần xuyên suốt bữa ăn 😪
Bạn mình có hỏi rất lịch sự là sao không lên hết đồ (vì tính ra đồ nhúng lẩu mới chỉ có mỗi đĩa thịt bò đấy thôi) thì nhân viên bảo là “chỉ còn thiếu khoai chiên nữa là đủ rồi còn sau đó gọi thì bọn em mới mang thêm”, mình kiểu 😀😀😀???! Sau đó mình hỏi xem menu và gọi gầu bò thì nhân viên mới mang lên, ủa vậy sao trước đó bảo lên đủ rồi ta??? (facebook của quán quảng cáo có gáy heo thì mình không thấy, chắc là thay bằng gầu bò?! =)))))))) rồi oke bỏ qua. Sốt chấm cũng phải hỏi mới mang ra, hmmmm chắc là quán có nhiều vũ khí bí mật lắm đây không hỏi thì đừng hòng biết nha các bạn iu 🤔
Mọi người xem thử ảnh thứ 2 có phải cá viên không ạ huhu =))))))))) cả menu online lẫn ở quán đều ghi bò viên, bọn mình cũng gọi bò viên nhưng đồ lên thì rõ ràng là cá viên, chắc là một sự thay thế kì bí nào đó mà bọn mình không được giải thích rồi 🤪
Và đây mới là lí do chính khiến mình viết bài này chứ ai gảnh trời ơi THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN TỆ KHÔNG CHỊU NỔI!!! 3 bạn nữ ở tầng 2 không biết làm phục vụ bao lâu rồi mà câng câng mặt trả treo với khách nữa sợ muốn gớt nước mắt hà!!! Đầu tiên là cãi vụ lên đồ không đủ, tiếp theo là gọi đồ cực kì lâu. Bọn mình 6 người gọi gầu bò thì đưa đúng 2 đĩa 6 miếng thả vào nồi xong ngồi nhìn nhau vì gọi thêm cũng phải chờ lâu xỉu á tổn thương ghê 🙂 Cứ ăn được một miếng lại phải quay gọi thêm, mà có phải gọi là có liền đâu, các bạn cứ “chờ chút ạ” mặt mày hằm hằm cũng ngại kêu lắm ó 🥺 Đề nghị quán trả thêm lương để nhân viên tươi tỉnh chút (chưa dám nhìn các bạn cười hay niềm nở gì) nhưng ít nhất là đừng có mặt nặng mày nhẹ, không riêng gì mình mà các bạn mỉnh cũng thấy khó chịu. Tụm lại liếc khách nói gì đấy cũng không được đẹp mắt đâu các bạn nhé.
Không có nấm, không có tráng miệng - thôi quả này là lỗi của bọn mình không hỏi kĩ vì không ngờ buffet 129k ít đồ như vậy cứ gọi đi gọi lại ba chỉ bò với gầu bò thôi chứ có gì nữa đâu, trước đây ăn quán khác giá này có nấm, có tráng miệng rồi nên hơi hụt hẫng thui à 😢
Xem xét đủ kiểu rồi mới quyết định ăn ở đây mà kết quả thật bất ngờ =)))))) ngại với bạn bè vì bảo tao thấy quán này review ổn đấy, mà đến ăn thì chán không buồn nói thêm quả nhân viên cực phẩm quá sợ muốn xỉu 3 ngày 3 đêm luôn á mọi người 😢
Không phải mình chụp ảnh dìm đâu, mà là tệ vậy thật 🤗
Không bao giờ quay lại 👋🏻

Edit: Đọc hết comment thì thấy mọi người chê cả cơ sở Xã Đàn nữa chứ không riêng gì Khương Trung, cùng vấn đề là thái độ nhân viên luôn. Mình đã viết ở đầu bài rồi nhưng vẫn nhiều bạn nói kiểu “tiền ít đòi hít ...” này kia là sao nhỉ hic =))))) mình đâu có xét nét quá kĩ hay yêu cầu cao đâu, review trong tầm giá này thôi mà các bạn ơi ^^ À và xui thật mình chưa thấy bài chê quán này nên mới đi ăn í chứ biết bị phốt rồi thì né vội 😅

GÓC ẤN TƯỢNG Chai Talay - số 5 Khương Trung Đi ăn về shock quá phải review liền nè

GÓC ẤN TƯỢNG Chai Talay - số 5 Khương Trung Đi ăn về shock quá phải review liền nè

GÓC ẤN TƯỢNG Chai Talay - số 5 Khương Trung Đi ăn về shock quá phải review liền nè