Hôm nay bọn mình đi ăn ở vặt ở Lương Ngọc Quyến, mình ăn ở đây nhiều lần rồi, nhưng
binh thường ăn ở 23 Mắt To. Hôm nay bên đấy đông quá bọn mình ko thấy bàn trống nên đi lên 27, m mới ăn ở đây 1 lần ko có ấn tượng gì nhiều, nhưng bạn mình thì bảo hay ăn ở đây, còn mua về, nên ok vào ngồi.
Lúc vào nhiệt tình lắm, bọn mình gọi món, khoai, sụn gà, nem rán và nước. Món ăn quen thuộc rồi nên ko có gì đặc sắc để phải bàn nhiều nhưng ở đây là cái thái độ. Nem rán ok, khoai hơi ỉu nhưng chấp nhận đc, còn đĩa sụn gà thì thiu các cậu ạ. Ăn mà mùi nó rõ rệt luôn ấy. Thế là mình mới gọi nhân viên hay chủ gì đó ko biết ra để phản ánh. Chị ý thử, ngẫm nghĩ 1 lúc thì bảo không thiu. Xong thái độ khác hẳn luôn ý bọn mình sốc 360 độ :)))
Chị ý bảo là : QUÁN ĐÔNG, KHÔNG CÓ ĐỂ MÀ BÁN NÊN KO CÓ ĐỒ ĂN THỪA Ôi THIU, NẾU NGÀY MƯA GIÓ LẠNH BẢO ÔI THIU THÌ CHỊ CHẤP NHẬN.
Mình mới nói rất chi là nhẹ nhàng: KHÔNG PHẢI MÌNH EM THẤY THẾ, MÀ TẤT CẢ BỌN EM THẤY ĐỀU CÓ VẤN ĐỀ MÀ CHỊ
Chị ý : BẠN EM THÌ CHẢ NÓI THẾ
Mình: THẾ CHỊ MANG SANG BÀN KHÁC THỬ GIÚP EM VỚI, XEM OK KHÔNG Ạ?
Xong chị ý quay ngoắt đi luôn ko thèm đoái hoài các cậu ạ:)) lúc sau bồi thêm câu : ĐÂY NÀY MẤY BÀN KHÁC CŨNG ĂN CÓ SAO ĐÂU EM.
Mình biết là có nói nữa cũng như thế nên thôi chấp nhận ạ, ko thể nói lại được với mấy chị này. Mà nói nhiều với nói nhanh dã man nên mình nhớ có thế thôi :)) Bọn mình mặt cũng non, vào ko gọi bia rượu gì nên các chị đã hơi thái độ rùi :))) cứ mồi mấy bạn nam uống bia bằng được cơ ( tất cả các bàn đều bia rượu riêng bàn mình nước hoa quả =)) )
Thật sự thất vọng quá đi mất :(( bức xúc ghê gớm ạ.
Bữa này hết 475k ( 1 khoai, 1 nem, 1 sụn, 6 trà(4 chanh, 1 quất, 1 đào ), chắc quán tính thêm 2 rổ lạc bạn minh có ăn 1 vài cái nên giá mới như thế.
À cũng khá đen cho bạn mình là bị nhân viên đổ đĩa tương ớt vào người :))) ( vô tình thôi ) bẩn hết quần áo chân tay :)) nói chung là ngày hnay thật là fail =))
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây