[GÓC CHÊ BAI] Buffet nướng Zo Nguyễn 99k cso Nguyễn Trãi

Buffet nướng Zo Nguyễn 99k cso Nguyễn Trãi 🏠 Về không gian: Quán bí, ám mùi, sàn bẩn, bàn ghế sau khi khách ăn xong không hề lau đi, dính nguyên mỡ. Lúc mình đến nhắc, nv mới cầm cái giẻ phẩy phẩy vài phát trên ghế còn bàn ko hề lau 😑😑😑 🍖 Về chất lượng: nướng 99k nên cũng ko mong chờ gì nhiều. Thịt 2 phần mỡ, 1 phần nạc. Bánh mì ko phải phết bơ mà ngụp lẳn trong đường. Có trứng cút, nầm, ngao (?), chả cá, thịt lợn.  Khen: Có súp gà ngô với chè bưởi tráng miệng ngon, vừa miệng 🍲
💎 Về giá cả: nướng 99k, nước cam 14k BUT đến ăn mới biết tính thêm 10% VAT. Không nhiều như cảm giác như bị lừa khi không được thông báo. Trên page cũng ko có nói. 👩 Về nhân viên: điểm cực CHÊ: nhân viên hời hợt, hỏi chẳng nói chẳng rằng. Mình mới lên đồ 1 lần, 9h hơn đã đến nhắc a chị lấy gì lấy nốt đi cho bên em còn dọn 😑 vừa lấy được đồ xong 5p sau đi khắp các bàn xin phép thanh toán trước. Mình thanh toán cho bạn nv đến từng bàn thu tiền xong đi ra quầy thu ngân lấy tiền thừa. Mặt bạn thu ngân cau có, khó chịu. Ơ wtf mình có làm gì đâu 🤔 2 bạn nv đứng lần chần mãi ko chịu trả tiền thừa, cứ nhầm tiền của bàn nọ bàn kia loạn lên. Mình nhắc thì 1 bạn giật lấy tờ tiền từ tay bạn kia đập lên quầy thu ngân trước mặt mình và không nói câu gì 😠😠😠 tiền mình lấy lại mà như xin bố thí của nhà bạn ấy vậy. Không cảm ơn, ko xin lỗi vì để khách chờ, ko tạm biệt và mình cũng NEVER COMEBACK luôn 😑 Chốt: Phí mồm và rước bực vào người, chẳng lẽ tốc váy lên chửi 🙂

[GÓC CHÊ BAI] Buffet nướng Zo Nguyễn 99k cso Nguyễn Trãi