[GÓC PHẪN NỘ] K-Food ở Keangnam

  Chuyện là hôm đấy em đi ăn K-Food ở Keangnam các bác ạ. Em vào gọi gimbab chiên để ăn trước khi đi học, sau em có 1 bạn và 1 chú đều người Hàn cũng vào gọi gimbab. Thế mà em không biết tại sao mình lại phải ngồi nhìn 2 người kia có đồ ăn trước í ạ  Cũng hơi phẫn nộ nhưng không sao, ngồi chờ 40' thoy mà, dù sao cũng trả 60k rồi.
Không chỉ dừng ở đấy, sau 40' đĩa gimbab đã ở trước mặt em nhưng không có sốt và canh. Em nghe thấy một chị nhân viên hét trong cái bếp bé tí là 'Ê GIMBAB CHẤM VỚI GÌ Í NHỈ', em chả biết nói gì luôn )) Thế là 10' sau chị í mới bưng ra đc cho em đồ chấm, panchan và bát canh. Ngồi 50' em mới được ăn suất gimbab, vừa muộn học mà lại còn mang bực vào người. Trong lúc em ăn thì có 2 cô người Việt vào ăn, gọi mỳ gì đó. Lúc nhân viên bưng đồ ra em thấy họ không để vào khay (thôi cũng được vì chỉ có 1 bát mì). Không những thế, chị nhân viên còn rất tự tin cầm bằng một tay, ngón tay nhúng cả vào bên trong í ạ lololololololol cạch luôn. Vừa mất vệ sinh vừa bất lịch sự thế chứ lị  Em chẳng biết như này có phải là phân biệt đối xử hay k nữa ạ ) Bạn em ở Keangnam bảo là nhiều nhân viên nhìn thấy người Hàn thì cúi rạp người xuống đầu chạm đất cmnr, còn thấy người mình thì hất hàm. Không thể lấy lí do là đông khách được đâu ạ vì trong quán có 3 khách, ít hơn cả số nhân viên luôn  (ảnh đây không phải lần em kể ở trên ạ, để cho bài sinh động thui ihihi)