[Góc chê bai và không bao giờ quay lại] Gemini Coffee 19 Đường LángChả là hôm qua

[Góc chê bai và không bao giờ quay lại] Gemini Coffee 19 Đường Láng

Chả là hôm qua sinh nhật nên em và 2 đứa bạn nữa rủ nhau đi uống nước, cung Song tử mà ở HN mãi chưa vào quán cafe này bao giờ nên quyết định vào thử 1 lần và kết quả thì quá tệ
1. Thái độ nhân viên
Bọn em đến quán lúc ý tầng 1 k hề đông, có 3-4 bạn nv ở đó nhưng thấy khách k ai nói để xe ở đâu, gọi mãi mới trả lời. Rồi 3 đứa bọn em vào order đồ thì bạn nv order mặt rất thái độ kiểu khó chịu, như ai đến đánh nhau với bạn ý :))) hết 126k thì em đưa tờ 200k bạn í hỏi có tiền lẻ 6k k, bt nếu đi đâu có tiền lẻ em tự đưa luôn cho ngta dễ trả lại ý, nhưng hqa e k có nên bảo em ko ạ, thế là mặt bạn ý khó chịu 1 lúc đưa trả lại bọn em 73k và nói: nhà em hết mất tiền lẻ rồi =))))) Ờ thôi 1k chả đáng trách gì nhưng thái độ vcđ ra như kiểu mình đi xin tiền ý. Rồi bọn em chọn chỗ tầng 2, bàn siêu bẩn gọi nv lau giúp mà mãi mới lên, đợi đồ thì lâu mà k mang nước lọc ra cho khách, lúc sau bạn nv khac mang đồ lên em mới nói "chị ơi cho em xin ít nước lọc ạ" thế là mang đúng 1 cốc thôi trong khi có 3 người :3. Em nghĩ quản lí nhân viên ở đây có vấn đề cực kì nặng đấy ạ

2. Về đồ uống
Không có gì đặc sắc hết, khoảng 30-50k tuỳ từng loại giá ok như các quán khác nhưng thực sự chán. Bạn em gọi trà chanh sả hay sả quế gì ý mà nó nói uống như nước sôi cho sả vào :))). Matcha cookie thì phần cream ở trên loãng và k ngậy. Nói chung là siêuuuu chánnn

Em bt đi ăn rất ít khi chê đồ ăn (vì yêu đồ ăn lắm) nhưng với điều kiện nhân viên quán đó phải nice để kéo lại. Chán quá k buồn chụp ảnh lại nên k có ảnh ạ. Thề kbh quay lại nữa vì mình trả tiền thì phải xứng đáng đc dịch vụ tốt hơn nhiều!!