Seoul Soul - Review Góc Chê
Hôm nay nhóm 4 người bọn mình có đến đây, đặt bàn lúc 7r lúc đến thấy ghi thông tin đặt bàn là 6r và gạch đi ( tưởng bọn mình đến muộn và gạch đi) nhưng may vẫn có bàn để ngồi mặc dù quán đông.
Bọn mình gọi:
- Gà rán sốt bơ mật ong (190k): ngập dầu, không thơm mùi bơ và mật ong. Sốt không đều nên chỗ ngọt khé chỗ thì nhạt toẹt 🙄🤦🏻♀️
- Lẩu Tok(190k): Ăn ok hơn món gà, đầy đặn
Vấn đề mà khiến mình bực nhất - 1 con người rất dễ tính ăn chỗ nào chán thì mình cũng để đấy lần sau tránh- phải ngoi lên review vì :
Bọn mình có gọi nước uống là Coca (giá là 20k) nhân viên có bê ra cái cốc inox kia mình thấy các bàn khác lại dùng cốc to hơn nên mình có gọi bạn nhân viên lại hỏi :thì được câu trả lời là: dung tích bằng nhau BỌN EM ĐO RỒI ( Có xaolol quá hok zậyy 😀😃) bạn nv đã nói thế thì mình cũng ok không thắc mắc gì nữa.
Nhân viên ở đây ngơ nhưng cũng thông cảm vì quán mới mở. À còn lúc đang ngồi thì bạn mình bị nước ở trên trần nhà rơi bộp xuống mặt hỏi thì nv cứ ngơ ra bảo nước điều hoà thôi bạn mình phải xin đổi bàn thì mới đổi.
Lần đầu cũng là lần cuối luôn.🙏🏻
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây