[ Góc khen nhiều, chê ít]
Cơm gà bà Nga Hội An - 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội
Ốm đau dặt dẹo quá mà thèm cơm gà nên được mấy chú bạn bếch đến đây😄
Nghe mọi người nói là ở Hội An đây là một thương hiệu cơm gà lâu đời có tiếng, và chỗ bọn mình đến là cửa hàng tại Hà Nội. Cửa hàng được decor với tông vàng đặc trưng của Hội An , rồi đèn lồng các kiểu lung linh lóng lánh nhìn cũng ra gì lắm😁😁😁 mặt bằng khá rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ.
Quán có các món xôi gà, cơm gà, phở gà,...🐔🐓🐓
Bọn mình có 4 mống, gọi 2 suất cơm gà xé và 2 cơm lòng gà, 2 nước chanh sả Hội An lô hội, 1 sữa ngô, 1 sữa gạo lứt và 1 gỏi gà. Cơm lòng gà 45k/ phần. Cơm gà xé 68k/ phần. Lúc nhìn qua menu thấy giá có chút nhỉnh hơn bt 1 chút. Cơ mà lúc đem đồ ăn ra mới thấy nó xứng đáng thật sự😄 4 phần ăn đầy ú ụ cả cơm lẫn thịt, lòng gà🍛🍛🍛
Thịt gà xé to bản, bong bóng mỡ gà, tẩm ướp nhìn bắt mắt ghê gớm. Gà này ăn là biết gà ta, dai dai chứ không bị bở như gà công nghiệp đâu nhá😂Phần cơm lòng gà của mình cũng thế, còn có thêm cả 2 quả trứng non khá to nữa. Mỗi suất cơm có kèm cả gỏi ăn kèm cho đỡ ngấy đi kèm và 1 bát canh nho nhỏ. Và như mình thấy thì canh này được nấu cùng cả nước luộc gà nên thơm lắmmm 😄
Cơm vừa ăn, không bị nát hay khô quá. Gỏi gà chua ngọt nhìn chung thì tẩm ướp hợp lý. Nhưng mình thấy hơi chua một xíu, cái này có thể là do bình thường mình không hay ăn chua nên thấy thế😶.
Cuối bữa, với sức ăn của con gái như mình thì là no lặc lè😑 cậu nào con trai tạng người bình thường thì no vừa. Còn ông nào ăn trâu bò thì cũng lưng bụng rồi đó😂
Mỗi cái điểm trừ mình thấy hơi bất tiện xíu là do ở dưới chân tòa nhà Imperia Garden nên lúc đi vào phải gửi xe ở cổng xong đi bộ vào một đoạn😂 chứ không đỗ xịch xe phát rồi bước vào ăn ngay được.
Còn đâu nhìn chung là đồ ăn ở đây, giá có nhỉnh hơn chút cơ mà đồ ăn đầy đặn và chất lượng, lại được cả mặt tiền đẹp, rộng rãi thoáng mát, sống ảo cũng okie thế này là hợp lý rồi😄